Hết lòng với người yêu, tôi đắng chát khi vô tình nghe cuộc trò chuyện của anh ta với bạn

H.Dương,
Chia sẻ

Tôi đứng sững, cay đắng, nước mắt cứ trào ra. Không lẽ có quá khứ không đẹp là lỗi sai cả đời của tôi sao?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Tôi đã từng ly hôn, hiện tại là mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái nhỏ 4 tuổi. Cuộc hôn nhân thứ nhất kết thúc trong đau khổ vì chồng cũ là kẻ ăn chơi trác táng, sẵn sàng lấy cả tiền khám bệnh của con để đi nhậu nhẹt. Gia đình chồng lại bênh con trai trách con dâu nên tôi sống không nổi, đành phải ly hôn để giải thoát cho bản thân.

Sau hai năm đơn độc nuôi con, tôi cũng mở lòng với một người đàn ông khác. Anh làm cùng công ty với tôi nhưng khác bộ phận, là trai tân, gia đình cũng ổn định. Người yêu hiện tại của tôi có hơi nóng tính, hay to tiếng nhưng đối xử tốt với tôi. Tôi đã cho rằng chỉ cần mình nhẫn nhịn chịu đựng một tí thì chúng tôi sẽ sống hạnh phúc với nhau thôi.

Hết lòng với người yêu, tôi đắng chát khi vô tình nghe cuộc trò chuyện của anh ta với bạn mình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Không ngờ hôm qua, khi ra ban công gọi người yêu vào ăn cơm, tôi chết lặng khi vô tình nghe câu nói của anh với một người bạn qua điện thoại: "Nó (chỉ tôi) đã ly dị, có con riêng thì dám làm gì tao? Tao có bỏ thì nó cũng phải năn nỉ, van xin quay lại nữa kìa. Và tao không bao giờ nuôi con bé kia đâu! Con tao đâu mà nuôi".

Hướng Dương ơi, tôi đã bật khóc khi nghe những câu nói ấy. Giờ tôi phân vân quá, nên tiếp tục hay dừng lại đây? Quá khứ không đẹp chẳng lẽ lại là lỗi của tôi sao? Tôi đau khổ và hoang mang về tương lai quá. (Xin giấu tên)

Hết lòng với người yêu, tôi đắng chát khi vô tình nghe cuộc trò chuyện của anh ta với bạn mình - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn,

Quá khứ không đẹp không phải là lỗi của bạn và cũng không ai được vin vào điều đó để coi thường, xúc phạm bạn. Mỗi lựa chọn đưa ra trong hôn nhân đều có tính quyết định và chỉ có người trong cuộc mới biết lựa chọn ấy là đúng hay sai? Vì thế, nếu bản thân bạn cảm thấy lựa chọn ly hôn với chồng cũ chính là giải thoát cho hai mẹ con thì bạn không việc gì phải đắn đo, suy nghĩ hay buồn phiền cả.

Người yêu hiện tại đã dựa vào quá khứ để xúc phạm, khinh thường và cho rằng bạn "mất giá", phải níu giữ anh ấy là suy nghĩ sai lầm. Nhưng dẫn đến suy nghĩ này cũng có một phần lỗi của bạn vì đã quá nhẫn nhịn, tạo điều kiện cho người yêu lấn lướt. Đã từng ly hôn, đang nuôi con nhỏ thì sao? Đó không phải là điều để đánh giá nhân phẩm hay cách sống của một người. Bạn đã rất mạnh mẽ khi bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân cũ đầy đau khổ thì cần tỉnh táo và nhìn nhận thấu đáo trước khi bước chân vào một cuộc hôn nhân mới. Bởi bất cứ quyết định nào của bạn bây giờ không chỉ ảnh hưởng đến cuộc đời bạn mà còn ảnh hưởng đến cuộc đời con gái bạn. Vì thế, đừng vội vàng, đừng hấp tấp, hãy quan sát, nhìn nhận và suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định.

Muốn tiếp tục, bạn và người yêu cần thẳng thắn trao đổi với nhau những việc xoay quanh quá khứ của bạn và tương lai của cả hai cũng như tương lai của con gái bạn. Nếu như anh ấy vẫn giữ suy nghĩ khinh thường bạn, tức là đã không tôn trọng và tự cho mình vị thế "bề trên" với vợ thì bạn cần suy nghĩ lại chuyện tình yêu này. Bất cứ mối quan hệ nào cũng cần sự tôn trọng, thấu hiểu và thương yêu nhau thì mới bền vững.

Mong bạn suy nghĩ thấu đáo. Thân gửi.

Hướng Dương.

Chia sẻ