Hết gặp cát lún, các ông bố của "Bố ơi" lại phải đi xin cơm ăn đầy khổ cực

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 26 "Bố ơi! Mình đi đâu thế?", vốn không có tiền nhưng lại lỡ dừng chân giữa đường, các ông bố lại đành phải chịu khó đi xin cơm ăn cho đỡ đói.

Tập 26 của chương trình truyền hình Bố ơi! Mình đi đâu thế? lên sóng ngày 10/2/2018 tiếp tục với chuyến phiêu lưu của 4 cặp bố con bao gồm: Bố Nguyễn Hải Phong và bé Xì Trum, bố Hồng Phúc và bé Chíp Sún, bố Tiến Lộc và bé Kitty, bố Yên Lam và bé Bào Ngư. Ở tập trước các ông bố đã gặp phải khó khăn đó là xe bị mắc kẹt trong hố cát lún. Trục trặc này đã khiến giữa các bố xảy ra chút mâu thuẫn và bất đồng quan điểm dẫn đến suýt tí là cãi nhau. Cũng may mà nhờ vào ý chí kiên cường và sự giúp đỡ của ekip sản xuất mà chiếc xe đã được giải cứu thành công, các bố đã có thể tiếp tục lên đường.

Thế nhưng những thử thách khó khăn vẫn chưa dừng lại ở đó. Không có gì trong tay ngoài chiếc xe và thư nhiệm vụ có ghi tên địa điểm là một thôn lạ hoắc nằm ở một xã xa xôi, các bố phải vừa tự tìm đường vừa hỏi đường những người dân địa phương. Đi được một lúc thì các bố lại găp phải vấn đề nan giải không kém chuyện giúp xe thoát khỏi hố cát đó chính là giải quyết cơn đói. Do trong túi không có tiền nên biện pháp duy nhất có thể dùng được đó chính là đi xin cơm ăn cho đỡ đói.

Hết gặp cát lún, các ông bố của Bố ơi lại phải đi xin cơm ăn đầy khổ cực - Ảnh 1.

Các ông bố phải ra đường hỏi người dân địa phương đường đến thôn kỳ lạ có tên là "Lang bang".

Cả 4 bố quyết định đi vào 1 quán cơm ở ven đường, thay vì xin cả 4 phần cơm thì các bố chỉ khiêm tốn xin 2 phần thôi. Bố Tiến Lộc được đề cử mở lời xin. Có lẽ do cách nói chuyện chân thành quá mà bố Tiến Lộc mang về được không chỉ 2 mà đến 4 phần cơm. Thế là các bố được no bụng và tiếp tục chuyến hành trình đi tìm các con của mình.

Hết gặp cát lún, các ông bố của Bố ơi lại phải đi xin cơm ăn đầy khổ cực - Ảnh 2.

Bố Tiến Lộc đại điện đứng ra xin cơm cho cả nhà.

Hết gặp cát lún, các ông bố của Bố ơi lại phải đi xin cơm ăn đầy khổ cực - Ảnh 3.

Bố Nguyễn Hải Phong vui mừng vì xin được đến 4 phần cơm và ôm cảm ơn anh Mười, chủ quán cơm.

Trong khi đó, các bé vẫn tiếp tục với nhiệm vụ làm giáo viên giảng dạy cho các bạn học nhỏ nơi vùng núi. Trong lúc vui chơi, Kitty không cẩn thận nên bị vấp ngã và bị trầy trên má chảy máu. Lúc ngồi cùng với Xì Trum, cậu bé đã rất ân cần hỏi thăm và còn dỗ dành Kitty để cô bé quên đau. Nhưng khi Kitty quay trở về lớp học với Chíp Sún thì cậu chàng lại tỏ ra "cứng rắn" và nói với Kitty rằng: "Chảy có chút xíu máu à, có sao đâu" khiến cô bé không vui nên không chịu dạy múa hát cho các bạn học sinh.

Hết gặp cát lún, các ông bố của Bố ơi lại phải đi xin cơm ăn đầy khổ cực - Ảnh 4.

Kitty bị thương, ở bên cạnh Xì Trum thì cô bé được dịu dàng, ân cần hỏi thăm.

Hết gặp cát lún, các ông bố của Bố ơi lại phải đi xin cơm ăn đầy khổ cực - Ảnh 5.

Còn khi ở với Chíp Sún thì cậu bé lại nặng lời và còn không chịu nhường nhịn khiến Kitty không vui.

Còn tiết học tiếng Anh và học hát của "cô giáo" Bào Ngư cùng "thầy giáo" Xì Trum thì lại vô cùng sôi động. Không chỉ kêu các bạn xung phong lên đọc thử các từ tiếng Anh mới, bộ đôi giáo viên này còn nhiệt tình dạy nhảy và hát bài "PPAP" (Pen pineapple apple pen), một ca khúc hài hước từng gây sốt khắp nơi trên mạng xã hội.

Hết gặp cát lún, các ông bố của Bố ơi lại phải đi xin cơm ăn đầy khổ cực - Ảnh 6.

Tình hình bên lớp học của Bào Ngư và Xì Trum thì lại vui vẻ và tươi sáng hơn lớp của bộ đôi Kitty - Chíp Sún.

Hết gặp cát lún, các ông bố của Bố ơi lại phải đi xin cơm ăn đầy khổ cực - Ảnh 7.

Xì Trum và Bào Ngư dạy các bạn học sinh nhảy và hát bài "PPAP".

Đến giờ nghỉ trưa, các bé được ngủ lại ngay trong lớp mà không cần về nhà. Lúc này giữa Chíp Sún và Bào Ngư lại nảy sinh mâu thuẫn. Cậu bé dường như muốn nằm cạnh Kitty nên bắt Bào Ngư phải nhường chỗ cho em nhỏ trong khi Bào Ngư lại không thích điều đó. Thế là cô nàng giận dỗi bỏ ra ngoài bìa nằm 1 mình và còn nói lại rằng: "Chơi một mình thì chơi một mình, chị không chơi với em nữa".

Hết gặp cát lún, các ông bố của Bố ơi lại phải đi xin cơm ăn đầy khổ cực - Ảnh 8.

Dù lớp học đã bắt đầu nhưng các "thầy cô giáo" thì vẫn còn ngủ say.

Cô bé còn giận tới mức không thèm nằm gối mà lấy khăn choàng che mặt lại để ngủ. Có lẽ do mệt quá nên các nhóc tì ngủ say đến mức tiết học buổi chiều bắt đầu, học sinh vào ngồi đầy trong lớp mà các thầy cô giáo vẫn lăn ra ngủ li bì. Mãi tới lúc các bạn học sinh đứng lên hô chào thầy cô, cả bọn mới giật mình tỉnh giấc.

Hết gặp cát lún, các ông bố của Bố ơi lại phải đi xin cơm ăn đầy khổ cực - Ảnh 9.

Học sinh vào đầy lớp rồi đứng lên chào ầm ầm, các nhóc tì mới chịu thức dậy.

Các bố liệu có tìm ra được thôn kỳ lạ mà chương trình bắt họ đi tìm hay không? Và đến khi nào thì các nhóc tì mới được gặp lại bố của mình? Đón xem tập 27 của Bố ơi! Mình đi đâu thế? phát sóng vào lúc 12g00 ngày 17/2 trên kênh VTV3.

Chia sẻ