Ai đó có thể hạnh phúc với cuộc sống có đủ chồng, đủ con, đủ vui hay buồn với cuộc sống ấy, nhưng với Hương thì cô chọn hạnh phúc với hiện tại, không đánh giá bằng việc kết hôn hay gái ế.
Anh ta nói yêu cô và gửi tặng những đóa hồng đỏ. Sau đó, anh gửi một số bức ảnh và video chứng minh cuộc sống xa hoa của mình. Mối quan hệ tiến triển mang tới cho cô gái niềm hạnh phúc chưa từng có.
Thay vì dán mắt vào màn hình điện thoại, đắn đo xem nên quẹt trái hay quẹt phải, giới trẻ Hàn Quốc đã hình thành được một văn hóa hẹn hò thú vị có tên “Blind date”.
Đừng đi xem bói hay chùa chiền chỉ để cầu duyên nữa! Chẳng đấng cứu thế nào có thể "độ" cho bạn một ý trung nhân đúng ước nguyện nếu như bản thân bạn vẫn đang mắc phải 3 sai lầm dưới đây.