Hẹn hò chớp nhoáng, cô dâu nặng 20kg "chốt" được chồng cao to, bất ngờ nhất là phản ứng đàng trai

Thủy Tiên,
Chia sẻ

Dù không cao, song chuyện tình của vợ chồng Phạm Thanh khiến nhiều người khác phải "ngước nhìn".

Những ngày này, làng quê của Phạm Thanh (20 tuổi) ở xã Lộc An, Long Thành, Đồng Nai trở nên náo nhiệt. Ngày 24/9 tới đây, Thanh sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Rất đông bạn bè, bà con lối xóm đã náo nức gửi lời chúc trăm năm hạnh phúc tới cặp đôi. Họ hiểu rằng, để có được niềm vui trọn vẹn như hôm nay, cô đã phải qua rất nhiều khó khăn, chông gai.

Ở tuổi 20, Thanh chỉ cao vỏn vẹn 1m2, nặng 20kg. Do di chứng tật hở hàm ếch, Thanh nói chuyện rất khó khăn. Bẩm sinh từ nhỏ khuyết tật 1 tay nên trông Thanh lại càng nhỏ bé khi đứng cạnh những bạn đồng trang lứa.

Bà Liên, mẹ của Thanh buồn rầu kể về ngày đón con chào đời: "Hồi bầu, tôi đi khám miết, xét nghiệm đầy đủ nhưng không nghe bác sĩ nói gì hết. Lúc sinh ra, mấy cô hộ lý ẵm, bà ngoại chăm, giấu không dám nói. Được 3 ngày, tôi gặp con mới biết con không có tay, sứt môi, hở hàm ếch, chỉ có một lỗ mũi thôi. Sữa phải bón từng muỗng. Tôi chới với, còn ba nó về tới nhà ngất xỉu".

Hẹn hò chớp nhoáng, cô dâu nặng 20kg "chốt" được chồng cao to, bất ngờ nhất là phản ứng đàng trai - Ảnh 1.

Vài ngày tới, Thanh sẽ lên xe hoa về nhà chồng

Khi Thanh được khoảng 8 tháng, bà nghe có chương trình vá môi từ thiện trên BV Nhi đồng 1 nên đăng ký thử. Sau ca phẫu thuật thành công, Thanh mới về ăn uống và bú sữa được như những đứa trẻ bình thường khác. Đến năm 4 tuổi, Thanh lại nhập viện phẫu thuật tim. Năm tháng tuổi thơ của cô làm bạn với kim truyền, thuốc men trong bệnh viện.

"Nó nằm viện hoài à. Có năm tới 28 tết, bác sĩ Nhi đồng cho 2 triệu về ăn tết, tới mùng 6 lại nhập viện ", bà mẹ Đồng Nai kể. Không đầu hàng số phận, Thanh đã cố gắng học tập, vượt qua mặc cảm và tự ti. Nhà Thanh hiện đang cho thuê làm địa điểm dạy học, hàng ngày cô sẽ phụ mẹ nấu ăn trưa, chăm sóc chuyện ngủ nghỉ cho mấy đứa trẻ.

Hẹn hò chớp nhoáng, cô dâu nặng 20kg "chốt" được chồng cao to, bất ngờ nhất là phản ứng đàng trai - Ảnh 2.

Mẹ Thanh hiện đang làm tạp vụ của một trường tiểu học

Kể về câu chuyện tình chớp nhoáng với chồng cao to, điển trai, cô gái quê Đồng Nai cho biết, giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát nên rãnh rỗi lên mạng, làm quen, kết bạn với nhiều người. Có một số chàng trai nhắn tin tìm hiểu Thanh, trong đó có Minh (20 tuổi) - người bạn cùng quê Đồng Nai.

"Em cũng có tìm hiểu mấy người nhưng họ muốn gặp mặt mà chỉ hứa suông. Chỉ có anh Minh, em quen từ 30/3, đúng một tháng sau, ảnh kêu muốn xuống nhà em. Em không tin, nhưng đến khi anh gọi điện cho em nói đã tìm đến Long Thành rồi em mới bất ngờ" , Thanh kể.

Hẹn hò chớp nhoáng, cô dâu nặng 20kg "chốt" được chồng cao to, bất ngờ nhất là phản ứng đàng trai - Ảnh 3.

Cặp đôi quen nhau qua mạng xã hội

Qua một hai buổi gặp gỡ, Thanh có cảm mến với chàng trai bằng tuổi, cô dành lời khen cho Minh: "Anh ấy thể hiện bằng hành động, nói điều gì là làm liền" . Còn Minh cũng rất ấn tượng với lạc quan, duyên dáng của cô gái tí hon. Sau gần nửa năm hẹn hò, Minh đưa Thanh về gặp mẹ ra mắt. Bà Liên dù không cấm cản nhưng luôn khuyên con gái: "Tôi dặn con đừng lún sâu quá, bởi cha mẹ nào cũng thế thôi, tôi mà có con trai lành lặn cũng không muốn cho con quen người như vậy”.

Nhưng bất ngờ nhất, phía bên nhà Minh lại rất vun vén cho tình yêu này. Cha Minh đã mất, chỉ còn mẹ. Bà Liên đã rất ngạc nhiên khi biết thông gia không hề có bất kỳ phản đối nào, thậm chí còn thương và thông cảm cho hoàn cảnh con gái bà.

Xác định còn vô vàn khó khăn ở phía trước, Thanh tự tin nói rằng trước mắt 2 vợ chồng sẽ nỗ lực làm việc thật tốt để lo cho tổ ấm, sau đó lên kế hoạch sinh em bé. Những lời dị nghị ngoài tai, cô không màng tới bởi miễn sao cả hai chỉ cần hạnh phúc, thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Hẹn hò chớp nhoáng, cô dâu nặng 20kg "chốt" được chồng cao to, bất ngờ nhất là phản ứng đàng trai - Ảnh 4.

Thanh và Minh sẽ làm đám cưới vào 24/9 tới đây

Nguồn: Độc lạ Bình Dương

Chia sẻ