Hé lộ phần hậu truyện sau "happy ending" của Hoàng tử - Lọ Lem

TT,
Chia sẻ

Trong "Into The Woods", các nhân vật cổ tích quen thuộc với khán giả như Hoàng Tử hay nàng Lọ Lem đều trở nên khác biệt và khó đoán.

Into The Woods (tựa Việt: Khu rừng cổ tích) là bộ phim đáng chú ý ra rạp vào tháng 1 này. Phim được làm lại từ vở nhạc kịch cùng tên ra mắt năm 1987, với sự xuất hiện của tất cả các nhân vật cổ tích đã trở nên quen thuộc với khán giả như cô bé Lọ Lem, Hoàng tử, Công chúa tóc mây, cô bé quàng khăn đỏ, Jack và cây đậu thần... Bộ phim cũng khai thác riêng rẽ từng câu chuyện đúng như "phiên bản gốc" trong cổ tích, tuy nhiên, bên cạnh đó, nó cũng mang đến cho khán giả những câu chuyện khác, có thể coi là phần "hậu truyện" sau đoạn kết "hạnh phúc mãi mãi" của các nhân vật.

Hé lộ phần hậu truyện sau
Hoàng tử và Lọ lem đã có một đoạn kết viên mãn cho tình yêu của mình, nhưng ai biết được rằng còn điều gì chờ họ sau "happy ending"?

Nhà phát hành Into The Woods vừa hé lộ đến khán giả 2 clip thú vị về các nhân vật Lọ Lem - Hoàng tử và cậu bé Jack trong truyện "Jack và cây đậu thần". Trong đó, đoạn clip ngắn về Hoàng tử - Lọ Lem đã chính thức tiết lộ một câu chuyện khác đằng sau đoạn kết "happy ending" của Hoàng tử và công chúa. Cuộc sống hôn nhân của họ sẽ ra sao khi Hoàng tử không phải là Hoàng tử mà chúng ta vẫn biết, còn Lọ Lem cũng là một cô gái rất thực tế, luôn phân vân giữa những lựa chọn của đời mình?

“Into The Woods”: Trích đoạn Hoàng tử và Lọ Lem

“Into The Woods”: Trích đoạn Jack "bán đi một người bạn"

Năm 1987, khi lần đầu tiên xem vở nhạc kịch “Into The Woods”, đạo diễn Rob Marshall đã thực sự tin rằng tác giả James Lapine và nhà soạn nhạc Stephen Sondheim là những con người đi trước thời đại. Đó là bởi vì câu chuyện của Into The Woods khai thác rất nhiều chủ đề mà gần 30 năm sau vẫn còn nóng hổi: sự phức tạp trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, khái niệm “gia đình” đang dần thay đổi theo thời gian, lòng tham, những ước mơ, những mất mát…và quan trọng nhất là tình yêu vô điều kiện cùng sức mạnh tinh thần của con người.
 
Hé lộ phần hậu truyện sau

Bộ phim bắt đầu với hành trình đi vào rừng thẳm của tất cả các nhân vật. Ai cũng có một lý do riêng: cô bé quàng khăn đỏ tới thăm bà ngoại, Jack đi bán chú bò trắng, Lọ Lem đến mộ của mẹ để kể về điều ước đi dự hội, vợ chồng nhà Baker đi tìm những đồ vât mụ phù thủy yêu cầu để hóa giải lời nguyền không con cái… Chính vì vậy, khu rừng trở thành một nhân vật quan trọng, một phép ẩn dụ cho các bài học sâu sắc. Đó là nơi chúng ta đi tới để tìm kiếm những giấc mơ, để hoàn thành các tâm nguyện, để đối diện với nỗi sợ hãi, đánh mất bản thân và tìm lại bản thân, trưởng thành hơn và học cách tiến lên phía trước. Không có con đường tắt nào cả. Mọi người đều phải vào rừng để tìm kiếm những bài học, và hy vọng rằng khi quay ra sẽ trở thành những con người tốt đẹp hơn. 
Chia sẻ