Ngô Tôn xuất hiện tươi rói sau khi thừa nhận đã có con

Linh Nguyễn,
Chia sẻ

Chàng bạch mã hoàng tử người Brunei gốc Hoa trông thực sự hạnh phúc vì đã công khai được chuyện kết hôn và lên chức bố của mình.

Người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi nam diễn viên Ngô Tôn chia sẻ bí mật đời tư trong cuốn sách sắp phát hành. Anh tiết lộ: “Đúng vậy. Giờ đây tôi đang đảm nhận một vai mà tiền không thể mua nổi – đó là một người cha vô cùng hạnh phúc”. Ngôi sao họ Tôn cho biết vì “nửa kia” của anh giờ đã sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện nên anh quyết định cởi lòng mình với người hâm mộ và báo giới.

 Ngô Tôn xuất hiện tươi rói sau khi thừa nhận đã có con 1
Ngô Tôn xuất hiện tươi rói tại sân bay sau khi thừa nhận đã kết hôn và có con

Ngô Tôn xuất hiện tươi rói sau khi thừa nhận đã có con 2

Sau khi công khai chuyện kết hôn và có con, gần đây mỹ nam Trung liệt Dương Gia Tướng đã xuất hiện tại sân bay một cách chớp nhoáng. Anh diện trang phục thể thao khỏe khoắn và liên tục nở nụ cười khi nhìn thấy phóng viên cùng các fan yêu mến. Ngô Tôn còn không quên vẫy tay chào mọi người để thể hiện sự thân thiện.

 Ngô Tôn xuất hiện tươi rói sau khi thừa nhận đã có con 3
Nam diễn viên họ Ngô tiết lộ “nửa kia” là mối tình đầu và con gái anh giờ được 2 tuổi rưỡi

Ngô Tôn xuất hiện tươi rói sau khi thừa nhận đã có con 4

Vợ Ngô Tôn

Tuy không nói chi tiết về vợ và con gái nhưng Ngô Tôn cho biết “nửa kia” của anh chính là mối tình đầu còn công chúa nhỏ của anh đã được 2 tuổi rưỡi. “Cô ấy đã ở bên tôi từ lúc tôi 16 tuổi, thấm thoắt đã hơn 18 năm. Đó cũng là mối tình đầu của tôi. Qua năm tháng, cô ấy đã cùng tôi trải qua bao sóng gió của cuộc sống. Từ thời tôi còn du học bên Úc cho tới khi mẹ tôi qua đời, người bạn thân nhất của tôi nhắm mắt và quản lý việc kinh doanh của tôi ở Brunei. Cô ấy luôn cho tôi sự động viên và ủng hộ lớn nhất”, anh bày tỏ.

 Ngô Tôn xuất hiện tươi rói sau khi thừa nhận đã có con 5

Thông qua trang blog, Ngô Tôn cũng xin lỗi người hâm mộ vì sự đường đột mà anh gây ra. Anh hứa sẽ sống hạnh phúc với tình yêu giản dị của mình: “Tôi muốn cám ơn bố mẹ vì tình yêu và sự giúp đỡ bấy lâu. Bố mẹ đã động viên và trở thành hậu phương vững chắc nhất đối với tôi. Chính tình yêu vô điều kiện đó giúp tôi nhận ra rằng việc gìn giữ cuộc sống bình dị và yêu thương chính là niềm hạnh phúc vô bờ bến”.

Chia sẻ