Hậu nghỉ lễ, dân tình lại ngán ngẩm vì khách du lịch biến "thành phố mộng mơ" thành núi rác

Aries,
Chia sẻ

Những hình ảnh xấu xí về thói quen xả rác bừa bãi của hàng nghìn người đổ về Đà Lạt dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua khiến nơi đây chẳng còn là "thành phố" mộng mơ nữa.

Dịp Quốc tế Lao động vừa qua sát với cuối tuần, nên rất nhiều người đã chọn Đà Lạt làm nơi nghỉ ngơi du lịch cùng người thân bạn bè. Sau chuỗi ngày dài ở nhà thực hiện giãn cách xã hội, được tận hưởng không khí mát lành ở Đà Lạt thì không còn gì tuyệt vời hơn.

Tuy nhiên, có vẻ như đến Đà Lạt dịp này không hẳn là lựa chọn đúng đắn vì quá đông người kéo nhau lên đây. Những hình ảnh biển người đông nghịt khắp Đà Lạt được chia sẻ đúng kỳ nghỉ lễ khiến cư dân mạng không khỏi choáng váng.

Hình ảnh Đà Lạt đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ khiến dân mạng ngỡ ngàng - Ảnh 1.
Hình ảnh Đà Lạt đông nghịt người trong ngày đầu nghỉ lễ khiến dân mạng ngỡ ngàng - Ảnh 2.

(Ảnh: FB Dinh Khoi)

Và bây giờ khi nghỉ lễ đã hết, dân tình lại càng bức xúc ngán ngẩm hơn trước cảnh Đà Lạt ngập rác, do chính những du khách vô ý thức để lại. Không còn nhận ra thành phố sương mù lãng mạn thường ngày, bởi khắp đường phố, quảng trường, cho đến lối lên đồi thông... đâu đâu cũng chỉ toàn rác bẩn.

Hậu nghỉ lễ, dân tình lại ngán ngẩm vì khách du lịch biến "thành phố mộng mơ" thành núi rác - Ảnh 4.

Hậu nghỉ lễ, dân tình lại ngán ngẩm vì khách du lịch biến "thành phố mộng mơ" thành núi rác - Ảnh 5.

Hậu nghỉ lễ, dân tình lại ngán ngẩm vì khách du lịch biến "thành phố mộng mơ" thành núi rác - Ảnh 6.

Kỳ nghỉ lễ để lại một biển rác tại Đà Lạt, nhìn mất mỹ quan vô cùng (Ảnh: FB Rong chơi Đà Lạt)

Thật đáng tiếc khi địa điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt lại bị chính khách du lịch biến thành bãi rác xấu xí. Vô số bình luận cảm thán được dân mạng chia sẻ: "Thật đáng buồn cho ý thức của những người tới Đà Lạt vui chơi", "Đà Lạt có lỗi gì đâu mà đến chơi rồi xả rác bừa bãi vậy?", "Phải phạt thật nặng những người ý thức kém, nhìn xem thành phố đẹp như thế đã biến thành nơi bẩn thỉu, không thể chấp nhận được"...

Đường lên cây thông cô đơn nổi tiếng cũng chỉ toàn rác thải do dân phượt vứt lại (Ảnh: FB Toàn Hồ)

Đối với những bạn trẻ sống tại chính Đà Lạt, họ lại càng buồn hơn khi chứng kiến thành phố quê nhà gánh chịu núi rác do khách du lịch để lại. Chẳng ai cấm chúng ta đi chơi đến những nơi mình muốn, nhưng là khách thì càng nên văn minh lịch sự, phải không các bạn?

Chia sẻ