Harry gửi tín hiệu "cầu hòa" trong cuộc phỏng vấn gây sốc, Điện Buckingham chỉ phản hồi ngắn gọn một câu
Trong cuộc phỏng vấn mới đây với BBC sau khi thua kiện tại tòa án Anh về quyền được bảo vệ an ninh, Công tước xứ Sussex đã bày tỏ mong muốn hàn gắn với gia đình. Tuy nhiên, phản hồi từ phía Điện Buckingham lại rất ngắn gọn và chỉ tập trung vào khía cạnh pháp lý.
Trước đó, Vương tử Harry (40 tuổi) đã kháng cáo quyết định của Thẩm phán Sir Peter Lane – người ủng hộ phán quyết của Ủy ban Điều hành Bảo vệ Hoàng gia và Nhân vật của Công chúng (Ravec) trong việc tước bỏ quyền được bảo vệ an ninh cấp cao của anh tại Anh kể từ năm 2020. Tuy nhiên, vào thứ Sáu vừa qua, Tòa phúc thẩm gồm ba thẩm phán – Sir Geoffrey Vos, Lord Justice Bean và Lord Justice Edis – đã bác đơn kháng cáo.

Ngay sau đó, Harry trả lời phỏng vấn từ California, bày tỏ sự thất vọng với phán quyết và cho rằng Vua Charles có thể đã “giải quyết” được tình hình nếu muốn. Anh nhận định việc tước bỏ quyền an ninh là một cách nhằm giữ chân vợ chồng anh ở lại hoàng gia: “Mọi người đều biết rằng họ đang đặt chúng tôi vào tình thế nguy hiểm năm 2020 và họ hy vọng điều đó sẽ buộc chúng tôi quay lại. Nhưng khi thấy nó không hiệu quả, chẳng lẽ họ không muốn bảo vệ sự an toàn của chúng tôi?”.
Đáp lại, người phát ngôn của Điện Buckingham chỉ tuyên bố ngắn gọn: “Tất cả những vấn đề này đã được tòa án xem xét nhiều lần và tỉ mỉ, với cùng một kết luận được đưa ra trong mỗi lần”.

Ngoài chuyện an ninh, Harry cũng chia sẻ về mối quan hệ rạn nứt với cha mình. Anh tiết lộ hiện cả hai không còn nói chuyện và không rõ tình trạng đó sẽ kéo dài bao lâu. Nguyên nhân, theo anh, liên quan đến chính vụ kiện về an ninh – điều mà Harry tin rằng Vua Charles sẽ không bao giờ muốn nhắc đến. Về phía hoàng gia, Điện Buckingham từ chối bình luận về những chia sẻ này.
Cuộc phỏng vấn của Harry diễn ra trong thời điểm nhạy cảm, ngay sau khi Vua Charles và Vương hậu Camilla công bố kế hoạch thăm Canada vào cuối tháng này – cũng là dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của Công chúa Charlotte.
Theo The Sun