Harry bất ngờ thổ lộ mong ước hòa giải với gia đình, lo lắng cho sức khỏe của Vua Charles

Ái Vi,
Chia sẻ

Sau khi thất bại trong vụ kiện về an ninh tại Anh, Công tước xứ Sussex bất ngờ xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với BBC News vào ngày 2/5. Anh bày tỏ mong muốn hàn gắn với gia đình Hoàng gia và chia sẻ nỗi lo lắng sâu sắc về tình trạng sức khỏe của cha mình – Vua Charles III.

Sau phán quyết bác bỏ yêu cầu được bảo vệ an ninh như thời còn là thành viên cao cấp của Hoàng gia, Công tước xứ Sussex đã lần đầu lên tiếng trên truyền thông. Anh nói: “Tôi rất mong muốn hòa giải với gia đình mình. Việc tiếp tục tranh đấu là vô nghĩa”.

Harry rời khỏi các nghĩa vụ hoàng gia vào năm 2020, và từ đó vấn đề an ninh luôn là khúc mắc lớn giữa anh và chính phủ Anh – cũng như với chính gia đình mình. Trả lời BBC, anh thể hiện nỗi day dứt khi nhắc đến cha: “Cuộc sống rất quý giá. Tôi không biết cha tôi còn sống được bao lâu nữa. Ông ấy không nói chuyện với tôi vì vấn đề an ninh này, nhưng sẽ rất tốt nếu chúng tôi có thể hòa giải”.

Harry bất ngờ thổ lộ mong ước hòa giải với gia đình, lo lắng cho sức khỏe của Vua Charles- Ảnh 1.

Công tước xứ Sussex cho rằng Vua Charles hoàn toàn có khả năng giải quyết khúc mắc này. Anh nhận định: “Cha tôi có rất nhiều quyền lực và khả năng. Cuối cùng, toàn bộ chuyện này có thể được giải quyết thông qua ông ấy. Không nhất thiết phải can thiệp trực tiếp, mà bằng cách đứng sang một bên, cho phép các chuyên gia làm những gì cần thiết”.

Mối bất hòa trong Hoàng gia bắt đầu lộ rõ từ năm 2020, khi Harry và vợ – Meghan – tuyên bố rút lui khỏi vai trò thành viên làm việc của Hoàng gia và chuyển sang sinh sống tại Mỹ. Dù hai cha con từng có cuộc gặp mặt tích cực vào tháng 2/2024 sau khi nhà vua được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, mối liên hệ vẫn không được nối lại.

Một người bạn thân của Harry chia sẻ với báo chí vào năm ngoái: “Anh ấy luôn nhận được câu trả lời ‘hiện tại không liên lạc được’. Các cuộc gọi của anh ấy không được trả lời. Anh ấy đã cố gắng liên lạc để hỏi thăm sức khỏe của Vua, nhưng những cuộc gọi đó cũng không được phản hồi”.

Harry bất ngờ thổ lộ mong ước hòa giải với gia đình, lo lắng cho sức khỏe của Vua Charles- Ảnh 2.

Để theo đuổi vụ kiện đòi khôi phục chế độ bảo vệ an ninh do nhà nước tài trợ trong các chuyến thăm về Anh, Harry đã bay từ California về London, tham dự phiên điều trần kéo dài hai ngày tại Tòa án Hoàng gia vào ngày 8 và 9/4.

Chia sẻ với tờ People sau khi rời tòa, Công tước xứ Sussex thừa nhận mình "kiệt sức và choáng ngợp". Anh nói: “Nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của tôi đã được xác nhận bởi toàn bộ tiết lộ pháp lý trong vụ án này – và điều đó thực sự đáng buồn. Vụ kiện này luôn là vấn đề quan trọng nhất”.

Theo People

Chia sẻ