Háo hức ăn phở cuốn trong khu ăn vặt nổi tiếng Hà Nội, cô nàng tức nghẹn vì đĩa bánh mỏng dính như tờ giấy, rắc thêm vài hột thịt nạc

Lynk,
Chia sẻ

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ có vẻ không mấy tươi vui với một số chị em, đến bữa ăn cũng chẳng nên hồn.

Ngày bình thường bận rộn đi làm, rất nhiều cô nàng chỉ muốn trốn việc đi chơi để được ăn vặt, lê la hàng quán thỏa thích. Nhất là mùa hè về, chẳng gì sung sướng bằng được ăn món mình thích, làm việc mình yêu và nghỉ lễ thật nhiều như dịp 30/4 - 1/5 này.

Chẳng cần đi đâu xa bon chen mệt mỏi, ở Hà Nội thôi cũng có rất nhiều nơi để tranh thủ khám phá trong 5 ngày. Và việc đầu tiên hội chị em nghĩ đến đương nhiên là "càn quét" hết những chỗ ngon lành, đánh chén đủ món mình thích rồi. Tuy nhiên, ăn thì cũng nên chọn quán cẩn thận, chớ ngồi bừa tạt nhầm rồi lại ôm cục tức đầy cổ như cô nàng H.L vừa trải qua.

"Góc ức chế.

Lần đầu cũng là lần cuối ăn ở đây. Hôm nay mình có qua khu A8 ở Tôn Thất Tùng mua đồ mà đang đói tiện thể vào đây ngồi ăn, gọi phở cuốn như hình, quán này bình thường đi qua thấy khá đông so với mấy hàng khác nên quyết định ngồi vào ăn thử.

Nhân viên mang đĩa phở cuốn ra mình thực sự thất vọng và không muốn ăn, nhưng xót tiền quá nên ngậm đắng nuốt cay, đĩa thì bẩn hình như là không rửa xong lấy đựng phở cuốn, kiến thì bò quanh đĩa chán buồn không tả nổi, cắn miếng đầu tiên vào mồm thì toàn là rau mùi, chẳng ăn được mình mới lôi ra toàn là rễ rau.

Háo hức ăn phở cuốn trong khu ăn vặt nổi tiếng Hà Nội, cô nàng nghẹn thở vì đĩa bánh mỏng dính như tờ giấy, rắc thêm vài hột thịt nạc - Ảnh 1.

Nhìn miếng phở cuốn cũng bình thường...

Háo hức ăn phở cuốn trong khu ăn vặt nổi tiếng Hà Nội, cô nàng nghẹn thở vì đĩa bánh mỏng dính như tờ giấy, rắc thêm vài hột thịt nạc - Ảnh 2.

Nhưng mở nhân phở cuốn ra, thì là cả một bầu trời gian dối...

Mà phở cuốn bình thường ăn toàn là thịt bò, đây lại là thịt lợn xong miếng thì bé tí như đầu ngón tay. Nhòm vào trong chỗ bếp chẳng sạch lắm còn ngửi thấy mùi thiu. Dọn bàn mình chưa kịp đứng dậy thanh toán nhân viên đã tắt quạt rồi.

Mọi người vào khu A8 mua đồ mà thèm ăn né quán này ra nhé ạ. Đồ ăn không ngon còn trông mất vệ sinh, nhân viên thì ý thức kém".

Háo hức ăn phở cuốn trong khu ăn vặt nổi tiếng Hà Nội, cô nàng nghẹn thở vì đĩa bánh mỏng dính như tờ giấy, rắc thêm vài hột thịt nạc - Ảnh 3.

Quán ăn mà H.L và đông đảo cư dân mạng đồng loạt cho 1 sao ở khu ẩm thực bình dân phố Tôn Thất Tùng.

Cứ tưởng nhiều người sẽ tỏ ra nghi ngờ, cho rằng H.L cố ý đăng bài dìm hàng quán ăn, bởi chẳng có chứng cứ xác thực nào ngoài 2 bức ảnh khá bình thường, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại, hàng trăm thành viên mạng lập tức nhao vào "bóc phốt" quán phở cuốn vỉa hè ở trên một cách tới tấp.

"Chuẩn chỗ này hi hi, ăn bát bún riêu cua 30k mà không có cua, chỉ thấy 4, 5 miếng đậu. Quán bẩn, nhân viên thì thái độ hãm. Toàn mấy anh phong cách trẻ trâu ngồi ăn ấy ạ. Nói thế chắc các bạn đủ hiểu".

"Vừa chán vừa đắt đừng có ăn ở đây. Chủ quán ghê gớm lắm mọi người ạ".

"Trời ơi đúng quán này rồi, nhớ hôm tối đi ăn bún đậu với phở cuốn cùng đứa bạn. Xong bỏ lại gần hết ấy, phí tiền".

"Quán này ăn chán, lại còn bẩn, ống hút nhựa thì dùng lại dính toàn vết son. Ăn 1 lần mà cạch tới già luôn".

Trải nghiệm đáng buồn của H.L đã thu hút rất đông sự bàn tán, bởi lẽ điều cô nàng chia sẻ là hoàn toàn có cơ sở, được nhiều người kiểm chứng trước đó rồi. Nhìn miếng phở cuốn trắng tròn có vẻ hấp dẫn, mở ra bên trong lèo tèo "điểm tô" có vài miếng thịt lợn nạc, còn lại toàn rau mùi, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Thương H.L nên mọi người còn nhiệt tình chỉ cho cô nàng những địa chỉ khác ăn phở cuốn vừa rẻ vừa ngon, đáng tiền mà lại đậm hương vị món ngon Hà Nội lâu đời.

Vẫn biết rằng quán vỉa hè thì không thể đòi chất lượng món ăn lẫn phục vụ đều như nhà hàng 5 sao, tuy nhiên mất tiền ăn còn mua thêm bực dọc vào người, ai mà vui vẻ nổi. Rút kinh nghiệm lần sau, cứ tham khảo review trên mạng cẩn thận trước về nơi mình muốn ăn, rồi từ từ quyết định nhé chị em, Hà Nội chẳng vội được đâu!

Chia sẻ