Bánh đúc nóng dẻo quánh là món ăn quen thuộc những ngày đông, nhưng món bánh đúc ấy còn có phiên bản vô cùng độc lạ không kém phần thơm ngon mà không phải ai cũng biết.
Đôi khi thực khách đến đây chỉ để thưởng thức món phụ thay vì món chính trong thực đơn.
Khi tiết trời se lạnh, người Hà Nội muốn thưởng thức vị nóng hổi, cay cay, sẽ nhớ đến bát bánh đúc nóng.
Dù đã có rất nhiều món ăn mới, lạ “xâm nhập” vào “thế giới ăn vặt”, song, bánh rán - thức quà mang hương vị xưa vẫn luôn chiếm một vị trí nhất định trong lòng người dân Hà Nội.
Ở Hà Đông có đủ từ chợ đầu mối đến các khu ăn uống bình dân và cafe sang chảnh, sánh ngang với phố cổ Hà Nội.
Xôi cốm không quá phổ biến nhưng lại gây thương nhớ với cả người dân thủ đô lẫn khách vãng lai có dịp ghé thăm Hà Nội vào thu.
Nếu từng một lần ăn cốm xào, chắc hẳn cứ đến mùa thu bạn sẽ lại muốn thưởng thức món ăn vừa dẻo vừa thơm này.
Một chàng trai tỉnh lẻ, ôm theo "mộng phù hoa" lên Thủ đô lập nghiệp, và thời gian đã không bạc đãi tình yêu ẩm thực của anh.
Chẳng phải món ăn vương giả xa hoa gì, lạc rang húng lìu chỉ là thức quà bình dân nhưng luôn gợi đến một mùa thu đầy phong vị Hà Nội.
Mỗi khi nhắc đến sản vật tinh túy của chốn kinh kỳ lúc đất trời vào thu, "cốm làng Vòng" là một trong những thứ đầu tiên trong tâm trí không ít người.