Sau khi những hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội, người xem đều ngưỡng mộ sản phụ có được một người chồng tốt và gia đình chồng yêu thương, quý trọng.
Những cái nắm tay, những lời động viên, an ủi của người chồng trẻ chính là liều thuốc giảm đau tinh thần mà bất cứ sản phụ nào cũng ao ước khi vượt cạn.
Đón tin vui sau 9 năm chống chọi với bệnh tật, chị Tân vẫn chưa tin nổi mình đã vượt qua chặng đường đầy sóng gió. Ôm con khỏe mạnh trong vòng tay, chị bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian luôn nơm nớp lo sợ mình không đủ máu để con chào đời bình an.
Những thai phụ ở Venezuela phải xin đi nhờ xe, cuốc bộ hàng cây số hoặc ngồi xe buýt đi trên con đường gồ ghề như tra tấn thể xác để đi tới bệnh viện nhưng bị từ chối hết lần này đến lần khác.