Hành trình từ góc bếp đến sân khấu The Voice

Thùy Dương,
Chia sẻ

Thí sinh lớn tuổi nhất của The Voice năm nay đã khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự bền bỉ, dẻo dai trong tâm hồn và trong cả lời ca tiếng hát.

Trong đêm thi thứ 2 của Giọng hát Việt, có một điều bất ngờ là trong khi thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi phải dừng bước thì thí sinh lớn tuổi nhất lại được đi tiếp trong sự ngưỡng mộ của nhiều khán giả. 

Chị Kim Loan đến từ Đồng Nai dù đã 38 tuổi nhưng giọng hát thì vẫn như đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất. Như lời con gái chị đã chia sẻ, vì mẹ đã vất vả nhiều, đã hy sinh nhiều cho gia đình nên cô muốn mẹ được đứng trên sân khấu, được sống với những ước mơ của mình, được cháy hết mình trong âm nhạc. 



Người phụ nữ ấy cũng đã từng có một thời tuổi trẻ với những ước mơ lớn lao. Nhưng thời gian qua đi, chị bị cuốn vào những việc không tên của một người làm vợ, làm mẹ, với góc bếp và những bữa cơm cho gia đình. Vậy nhưng, người phụ nữ ấy chưa bao giờ quên đi giấc mơ được tỏa sáng cùng âm nhạc. Năm 2011, chị chính là gương mặt giành giải nhất của cuộc thi 'Tiếng hát mãi xanh" và năm nay, chị đến với Giọng hát Việt chính là nhờ cô con gái nhỏ. Bao vất vả nhọc nhằn của chị dành cho con cái, gia đình cuối cùng cũng được đền đáp lại. Với các con chị, hạnh phúc của mẹ mới là điều quý giá nhất và giúp mẹ được sống với giấc mơ là cách duy nhất để nụ cười trên môi mẹ thắm mãi. 

Hồ Ngọc Hà cũng là một người phụ nữ đã có gia đình, cũng đã là một người mẹ nên cô vô cùng ngưỡng mộ người phụ nữ ấy. Cô đã phải thốt lên rằng: "Chị là niềm hãnh diện của các bà nội trợ ở nhà vì ở tuổi này chị vẫn dám thử thách, dám ước mơ. Chị biết làm cho khán giả điên cuồng vì chị". 

Chị hãy giới thiệu qua một vài nét về mình và gia đình mình với bạn đọc được không?

Xin chào bạn đọc báo afamily. Bước ra khỏi sân khấu, tôi cũng một người phụ nữ như bao chị em khác với biết bao lo toan cho gia đình của mình. Tôi có 3 người con, cậu anh cả đã 19 tuổi, cậu em thứ hai cũng 17 tuổi và cô con gái út 14 tuổi. Các cháu đều sàn tuổi nhau nên chỉ vất vả khi còn nhỏ chứ bây giờ các cháu đã giúp tôi được rất nhiều. Cô con gái của tôi có giọng hát cũng khá ổn nên tôi cũng có dự định cho cháu tham gia cuộc thi Tiếng hát học đường năm nay. Tôi cũng rất vui vì con có những đam mê giống mình.

Cảm xúc sau khi chị nghe tiếng vỗ tay rào rào của khán giả và tiếng nút bấm lựa chọn của giám khảo trong khi chị chưa hoàn thành xong phần thi thế nào?

Lúc thấy khán giả vỗ tay quá lớn, người tôi rung lên. Nhưng sau đó, tôi cố gắng bình tĩnh lại để thực hiện tiếp bài thi của mình cho hoàn hảo vì lúc đó chưa có huấn luyện viên nào nhấn nút cả. Nhưng tôi nghĩ rằng rồi sẽ có người ấn nút thôi bởi theo đánh giá và sự cổ vũ rất nhiệt tình của khán giả bên dưới đã tiếp thêm sự tự tin cho tôi là mình sẽ được chọn. Tôi tin vào sự đánh giá của khán giả. Với tôi, những tràng vỗ tay ấy như tiếp thêm lửa cho tôi cháy mãi vậy.


Đã từng tham gia cuộc thi "Tiếng hát mãi xanh" nên chị có một phong thái rất tự tin trên sân khấu. Nhưng trước đó, chị có thực sự tin rằng mình sẽ được chọn?

Thực sự tôi cũng khá tự tin về giọng hát của mình. Tuy nhiên, ở chương trình có quá nhiều người giỏi như The Voice thì tôi cũng vẫn có phần lo lắng. Tôi nghĩ đó cũng là cảm xúc chung của tất cả những thí sinh dự thi mà thôi.

Giọng hát của chị hiện tại có khác nhiều so với thời con gái không? 

Theo như nhiều người nói thì giọng tôi hay hơn thời con gái. Cõ lẽ, thời gian đã làm giọng của tôi dày dặn hơn, trải nghiệm hơn và nhiều cảm xúc hơn. Vì thế, tôi mong rằng những chị em khác đừng bao giờ vội tự ti khi thấy mình đã qua tuổi 30. Thời gian có thể lấy đi nhiều thứ quý giá của người phụ nữ nhưng không thể lấy đi những giấc mơ mãnh liệt.

Mọi người trong gia đình, ngoài con gái thì chồng chị đã động viên chị như thế nào khi chị đi thi?

Không những chồng tôi mà còn rất nhiều người ở quê cũng đang động viên tôi rất nhiệt tình. Đặc biệt, những người thân trong gia đình, anh em, bạn bè thì nhiệt tình hơn cả. Tôi luôn cảm thấy vững tin vì có mọi người đồng hành trên mọi bước đi.

Vì sao chị lại chọn giám khảo Trần Lập chứ không phải Đàm Vĩnh Hưng? 


Trần Lập chuyên về nhạc rock, Hà Hồ thì chuyên về nhạc nhẹ, Thu Minh thì về nhạc trẻ sôi động, Đàm Vĩnh Hưng thì lại đa thể loại cho nên tôi nghĩ mình chọn Trần Lập là phù hợp nhất. Giọng hát của tôi cũng khá mạnh nên tôi nghĩ Trần Lập sẽ có những định hướng tốt nhất cho mình.

Chị đến với The Voice là nhờ con gái đăng ký. Khi biết con đăng ký cho mình chị nghĩ gì?

Lúc đầu thì tôi cảm thấy rất bất ngờ, nhưng sau khi tìm hiểu về chương trình tôi thấy thích nên đã thu xếp thời gian để đi thi dù mình lớn tuổi... Tôi nghĩ, đây cũng như món quà mà con tặng cho mình nên tôi cũng cần phải trân trọng, nâng niu và hết mình vì nó.

Cảm ơn chị và chúc chị cùng gia đình nhỏ luôn hạnh phúc!
Chia sẻ