Hành trình của cô dâu Việt từ mẹ đơn thân, lấy chồng Hàn rồi trở thành bà chủ của hệ thống phở trứ danh ở xứ kim chi

imacho,
Chia sẻ

Quán phở có tên là "Phở Việt Nam Trần Thị Mai" trung bình bán được 800 bát phở/ngày và mang về lợi nhuận hàng trăm triệu đồng hàng tháng cho vợ chồng chị Mai và đó chính là thành quả sau nhiều năm lao động không mệt mỏi của cả hai.

Chuyện cô dâu Việt lấy chồng Hàn không phải là chuyện lạ nhưng để có thể tự mình lập nghiệp ở đất khách quê người như cô gái Trần Thị Mai thì không phải ai cũng có thể làm được. Cô gái đến từ Việt Nam này được Naver đưa tin với tiêu đề: "Tình cờ theo chồng về Hàn... giờ đây mỗi tháng tôi đã kiếm được 90 triệu won (khoảng 1,7 tỷ đồng)" và từng được Channel A đưa tin. Đó cũng là câu chuyện về cuộc sống và quán phở Việt Nam trên xứ sở kim chi của Trần Thị Mai.

Hành trình của cô dâu Việt từ mẹ đơn thân, lấy chồng Hàn rồi trở thành bà chủ của hệ thống phở trứ danh ở xứ kim chi - Ảnh 1.

Theo Naver, quán phở có tên là "Phở Việt Nam Trần Thị Mai" trung bình bán được 800 bát phở/ngày và mang về lợi nhuận hàng trăm triệu đồng hàng tháng cho vợ chồng chị Mai. Tuy nhiên, doanh nghiệp này không phải là từ trên trời mà rơi xuống, đó chính là nỗ lực của vợ chồng cô dâu Việt trong suốt thời gian qua.

Được biết, chị Mai đã từng qua một lần đò. Năm 20 tuổi, chị kết hôn với một người đàn ông Việt Nam và sinh ra 2 con nhưng đáng tiếc, chồng chị Mai mắc bệnh rồi đột ngột qua đời. Đó là thời điểm vô cùng khó khăn với chị Mai khi phải trở thành trụ cột của gia đình, nuôi 2 đứa con nhỏ.

Sau đó, chị Mai bắt đầu hứng thú với chuyện lấy chồng nước ngoài sau khi nhìn thấy một người quen kết hôn với chồng Hàn Quốc và có được cuộc sống thành công ở nước ngoài. Lúc này, chị Mai cũng tự nhủ lòng rằng: "Mình cũng phải lấy chồng Hàn Quốc". Qua mai mối, chị Mai quen biết được anh Jeon Na Wook, cũng là người chồng hiện tại của chị. Người đàn ông này đã bay sang Việt Nam để tổ chức đám cưới với chị Mai. 

Hành trình của cô dâu Việt từ mẹ đơn thân, lấy chồng Hàn rồi trở thành bà chủ của hệ thống phở trứ danh ở xứ kim chi - Ảnh 2.

Đó là năm 2009, chị Mai theo chồng đến Hàn Quốc và cùng anh bán xe xúc xích ven đường. Thời gian đầu đến một nơi xa lạ, cô dâu Việt không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ và lạ lẫm bởi không thể hiểu được mọi người nói gì, không quen khí hậu, đơn cử như mùa đông vì quá lạnh nên chị không thể đi lại được.

Tình hình kinh doanh của xe xúc xích không thuận lợi như mong đợi và nó thậm chí còn mang đến cho 2 vợ chồng chị Mai một khoảng nợ lên đến 35 triệu won (khoảng 665 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại). Nhiều đêm, chị Mai đã lén chồng mà khóc một mình bởi vì chị biết rằng chồng không thích nhìn thấy vợ mình như vậy.

Một ngày nọ, chị Mai nấu phở cho chồng ăn và hỏi anh rằng liệu cả hai có nên chuyển qua bán phở hay không. Chồng của chị Mai nhận thấy vợ mình yêu thích đồ ăn Việt Nam và có khiếu nấu nướng, nên họ quyết định biến xe bán xúc xích thành xe bán phở. Danh tiếng của xe phở ngày một lan rộng khiến thực khách ùn ùn kéo tới để trực tiếp thưởng thức. Chính vì phất lên quá nhanh nên cửa hàng của vợ chồng chị Mai không được lòng mọi người xung quanh và bị gây khó dễ. 

Hành trình của cô dâu Việt từ mẹ đơn thân, lấy chồng Hàn rồi trở thành bà chủ của hệ thống phở trứ danh ở xứ kim chi - Ảnh 3.

Hành trình của cô dâu Việt từ mẹ đơn thân, lấy chồng Hàn rồi trở thành bà chủ của hệ thống phở trứ danh ở xứ kim chi - Ảnh 4.

Cuối cùng, vợ chồng chị Mai quyết định dùng tiền dành dụm để mở mở một quán phở nhỏ ở Noryangjin, quận Dongjak, Seoul, với tên gọi "Phở 3.900 won". Được biết, đây là mức giá vô cùng phải chăng so với một cửa hàng bán ẩm thực truyền thống của một quốc gia tọa lạc ngay giữ lòng Seoul. Chính vì lẽ đó nên thực khách kéo đến quán phở của chị Mai ngày một đông đúc. Ban đầu, họ bán được 80 bát phở/ngày và dần dần con số ấy tăng lên 300 và có lúc lên đến đỉnh điểm là 800 bát phở/ngày. 

Được biết, để có thể bán phở với mức giá 3.900 won (khoảng 74 nghìn đồng), vợ chồng chị Mai đã cắt bớt chi phí thuê nhân viên và thay vào đó là trang bị hệ thống bán hàng tự động. Ngoài ra, cửa hàng này còn bán thêm các loại thức ăn khác bao gồm chả giò, cơm chiên, phở xào...

Hàng ngày, anh Jeon Na Wook luôn đứng phía bên ngoài cửa hàng để trông coi mọi thứ trong khi chị Mai thì bận rộn dưới bếp. Bản thân chị cũng không muốn chồng quá vất vả vì anh đã có tuổi nên chỉ cần đứng trông coi bên ngoài là được. Đến cuối ngày, anh Jeon Na Wook sẽ kiểm tra doanh số bán ra và có ngày họ bán được 897 bát phở, thu được hơn 3,3 triệu won (gần 63 triệu đồng). Theo chị Mai, nếu trừ đi hết chi phí thì lợi nhuận còn lại là khoảng 40%.

Hành trình của cô dâu Việt từ mẹ đơn thân, lấy chồng Hàn rồi trở thành bà chủ của hệ thống phở trứ danh ở xứ kim chi - Ảnh 5.

Bắt đầu từ một cửa hàng nhỏ, vợ chồng chị Mai nay đã gây dựng nên thương hiệu của riêng mình và nhượng quyền kinh doanh trên toàn quốc. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn, họ đã khai trương được 20 cửa hàng trải dài khắp Hàn Quốc. 

"Tôi đã quyết tâm mở ra quán phở của riêng mình sau khi nhìn thấy các cửa hàng khác bán nó với giá từ 8.000 - 9.000 won (khoảng 152 - 171 nghìn đồng). Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và đi đầu trong việc thực hiện các hoạt động dịch vụ xã hội bằng cách giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mắc bệnh tim và gia đình đa văn hóa" - chị Mai nói về quyết tâm mở quán phở trên đất Hàn. Ngoài ra, chị còn tập trung thuê người Việt vào làm việc cho quán phở như một sự đỡ đần với đồng bào, giúp họ có thêm nguồn thu nhập ổn định.

Nhờ vào sự thành công của chị Mai ở Hàn Quốc mà gia đình của chị ở Việt Nam được đỡ đần không ít. Chị đã xây được nhà cho bố mẹ và gửi tiền về nuôi các con ăn học. 

Hành trình của cô dâu Việt từ mẹ đơn thân, lấy chồng Hàn rồi trở thành bà chủ của hệ thống phở trứ danh ở xứ kim chi - Ảnh 6.

Hành trình của cô dâu Việt từ mẹ đơn thân, lấy chồng Hàn rồi trở thành bà chủ của hệ thống phở trứ danh ở xứ kim chi - Ảnh 7.

Chị Mai trong một lần về thăm bố mẹ và các con.

Nói về sự thành công ở hiện tại, chị Mai tự nhận mình có một ý chí mạnh mẽ cùng với sự quyết tâm và chăm chỉ không ngừng tiến lên mới có được chút thành tựu. Ngoài ra, chị cũng không quên nhắc đến chồng mình. Từ thời điểm đưa vợ sang Hàn Quốc, anh đã luôn ở bên chị để phụ giúp và đỡ đần mọi việc, từ hỗ trợ vợ học tiếng Hàn đến các công việc chân tay như dọn dẹp, làm sạch nguyên liệu nấu ăn... Chỉ cần chị Mai gọi thì anh lúc nào cũng sẵn sàng có mặt. Về phía anh Jeon Na Wook cũng gửi lời cảm ơn vợ, vì nhờ có chị, anh mới có được ngày hôm nay. 

(Nguồn: Naver, Intiz)

Chia sẻ