Hạnh phúc vì mua được chiếc quần đẹp, vừa mặc thử lần đầu tiên chàng trai đã nhắn tin bắt đền chủ shop vì lý do oái oăm

Tiểu Bạch Dương,
Chia sẻ

Chỉ có ai nuôi chó mèo mới hiểu nỗi khổ khi mặc quần giống chàng trai tội nghiệp ấy!

Những ngày mùa đông lạnh giá, nếu không có người yêu thì sung sướng nhất chính là việc nuôi một bé chó hoặc mèo. Nằm trên giường đắp chăn kín mít, có thêm "cục lông di động" nữa để ấp thì đúng là thiên đường!

Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích mà các boss mang lại thì chúng cũng mang đến khá nhiều rắc rối khi được ôm ấp. Đó là lông của chúng sẽ bám vào quần áo, gối chăn, giường chiếu, và ai dị ứng lông chó mèo thì thật thảm họa. Một chàng trai trẻ mới đây đã chia sẻ trải nghiệm cực buồn của chính mình, nhưng chẳng hiểu sao ai xem xong cũng cười như nắc nẻ.

Hạnh phúc vì mua được chiếc quần đẹp, vừa mặc thử lần đầu tiên chàng trai đã nhắn tin bắt đền chủ shop vì lý do oái oăm - Ảnh 1.

Câu chuyện trên được kể lại bởi một nhân viên trực shop bán quần áo. Trong khi đang trực tư vấn bán hàng online thì nhận được một tin nhắn phản hồi sản phầm khá giật mình. Vị khách nam đã la lên rằng "shop lừa đảo", trong lúc nhân viên đang bối rối thì anh chàng cũng nói luôn lý do. Hóa ra, sau khi mua chiếc quần dài màu đen của shop, về nhà hí hửng mặc lần đầu thì chàng trai ấy đã "ăn quả đắng" với một đống lông mèo dính chi chít trên quần!

Đính kèm với sản phẩm tai họa, chàng trai còn gửi thêm cả hình... "thủ phạm" làm chiếc quần xấu đi, đó chính là đại boss đang há miệng kêu meo meo nhìn rõ đanh đá.

Hạnh phúc vì mua được chiếc quần đẹp, vừa mặc thử lần đầu tiên chàng trai đã nhắn tin bắt đền chủ shop vì lý do oái oăm - Ảnh 2.

Cứ tưởng chàng trai kêu la tố shop lừa đảo chuyện gì, thì ra là tại chất vải hút lông mèo quá tốt. Muốn gỡ hết đám lông này đi không phải chuyện dễ dàng, vì lông mèo rất ngắn và mỏng, dù có giặt bằng máy thì lông cũng vẫn bám chặt vào quần, thậm chí túm lại thành từng cục. Ngồi gỡ chắc cũng hóa thành cô Tấm nhặt đỗ với gạo trong cổ tích mất thôi!

Vừa buồn cười vừa thương, cư dân mạng đã nhiệt tình tư vấn cho chàng trai khá nhiều cách để gột sạch đám lông mèo. Chẳng hạn như dùng băng dính ốp lên để lông tự bám vào, hoặc mua cây lăn bụi về chà lên cũng khá ổn. Ngoài ra cũng có thể nhúng tay ướt rồi xoa vào quần, lông cũng sẽ gom lại thành cục gọn, nhưng cách này khá mất thời gian và... mỏi tay.

Thích nuôi mèo thì đành chịu khổ sở vậy, ai có boss trong nhà thì cũng đều thông cảm cho tình huống oái oăm này. Chủ shop cũng bó tay không biết phải trả lời chàng trai ấy ra sao, nếu quần lỗi hay hỏng thì còn đền bù hỗ trợ được, chứ do vải hút lông mèo thì chẳng ai biết đền ra sao!

Chia sẻ