Hàng trăm người lạ đến dự đám tang bé trai bị bỏ rơi trên đường ray xe lửa

Lê Minh ,
Chia sẻ

Hàng trăm người lạ đã đến tham dự đám tang của một bé trai qua đời sau khi bị bỏ rơi trên đường ray xe lửa ở Edinburgh, Scotland

Cư dân và các quan chức địa phương đã tập trung tại Seafield Cemetery, Edinburgh, sau lá đơn của cảnh sát, những người lo sợ rằng sẽ không ai tham dự đám tang cậu bé vì họ không thể xác định thân nhân em là ai. 

Thi thể của em bé sơ sinh được phát hiện bởi một chú chó khi đang lang thang trên đường sắt bỏ hoang trong khu vực Seafield của Edinburgh vào tháng 7/2013.

Ngay sau đó, cảnh sát tiết lộ rằng thi thể bé trai bị bỏ rơi trên con đường này một tháng trước đó. Nhiều thám tử đã được huy động để tham gia cuộc điều tra lớn, tìm kiếm một khu vực rộng lớn ở công viên gần đó, nhưng họ vẫn chưa thể phát hiện ra bất kỳ thông tin nào về gia đình của đứa trẻ.

Các xét nghiệm cho thấy em bé đã được 6 tuần tuổi. Cảnh sát Scotland đã đưa ra một thông báo về cái chết của cậu bé và mời mọi người tham dự tang lễ của cậu bé không rõ danh tính. Thông báo ảm đạm này đã nhanh chóng lan truyền và các quan chức địa phương khuyến khích mọi người đến dự tang lễ.

Hàng trăm người lạ đến dự đám tang cậu bé bị bỏ rơi chết trên đường ray xe lửa_1
Hàng trăm người đã đến Seafield Cemetery, Edinburgh, để tỏ lòng thương tiếc với bé trai sơ sinh không xác định danh tính bị bỏ rơi và chết trên đường ray xe lửa

Hàng trăm người lạ đến dự đám tang cậu bé bị bỏ rơi chết trên đường ray xe lửa_2
Những người đưa tang, cùng với con em họ, cúi đầu thể hiện sự tiếc thương cậu bé như một sự thấu hiểu về thảm kịch đã ảnh hưởng đến cộng đồng như thế nào

Hàng trăm người lạ đến dự đám tang cậu bé bị bỏ rơi chết trên đường ray xe lửa_3
Hàng trăm người đã đến tham dự đám tang của cậu bé không rõ danh tính sau khi tờ giấy báo tử ảm đạm (bên phải) nhanh chóng lan truyền sau khi được đăng tải trên một tờ báo

Hàng trăm người lạ không hề quen biết em bé, đã cúi đầu thể hiện sự tôn trọng khi đi ngang chiếc quan tài màu trắng nhỏ nhắn trong nghĩa trang. Nhiều người đã khóc khi một quan chức cấp cao của Edinburgh đọc bài diễn văn cảm động về cậu bé có cái tên đơn giản là “Cậu bé sơ sinh bé nhỏ”, trước khi họ đặt bóng bay, hoa và gấu bông lên quan tài nơi cậu bé yên nghỉ.

Hàng trăm người lạ đến dự đám tang cậu bé bị bỏ rơi chết trên đường ray xe lửa_5
Thi thể nhỏ bé của em được đặt trong quan tài nhỏ màu trắng

Hàng trăm người lạ đến dự đám tang cậu bé bị bỏ rơi chết trên đường ray xe lửa_6
Hoa, bóng bay và gấu bông được đặt lên quan tài của cậu bé không rõ danh tính

Hàng trăm người lạ đến dự đám tang cậu bé bị bỏ rơi chết trên đường ray xe lửa_7

Hàng trăm người lạ đến dự đám tang cậu bé bị bỏ rơi chết trên đường ray xe lửa_8

Hàng trăm người lạ đến dự đám tang cậu bé bị bỏ rơi chết trên đường ray xe lửa_9
Một người phụ nữ lau nước mắt khi đặt hoa lên mộ cậu bé và bên dưới là một số trong hàng chục tấm thiệp dành cho cậu bé

Hàng trăm người lạ đến dự đám tang cậu bé bị bỏ rơi chết trên đường ray xe lửa_10
Một tấm thẻ ghi trên mộ cậu bé “Người dân Leith sẽ là gia đình của cháu. Giờ đây chắc cháu đang ở trên thiên đường”.

Sau tang lễ, cảnh sát vẫn phát tờ rơi và cho biết họ vẫn tiếp tục điều tra về thân nhân cậu bé.

Theo Dailymail 

Chia sẻ