Hàng trăm học sinh xét nghiệm sán lợn: "Cầm tờ giấy kết quả tôi rụng rời chân tay..."

Hoàng Hải,
Chia sẻ

Chiều 15/3, tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, hàng trăm học sinh mầm non đến xét nghiệm sán lợn.

Theo ghi nhận của PV vào chiều 15/3, tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, hàng trăm cháu nhỏ từ 3 - 5 tuổi cùng người nhà vất vả ngồi chờ đợi kết quả xét nghiệm sán lợn.

Đến 15h40 phút, 3 cháu nhỏ trú tại xã Mão Điền và xã Thanh Khương (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) có kết quả dương tính với sán lợn.

Chia sẻ với PV sau khi nhận kết quả, ông Vũ Thanh K (trú tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành) có cháu là Vũ Đăng L.A (SN 2013) có kết quả dương tính với sán lợn cho biết: Cách đây khoảng 4 - 5 ngày gia đình nhận thông tin về việc có một cháu trong trường mầm non Mao Điền bị ốm đi kiểm tra sức khoẻ dưới Hà Nội có kết quả dương tính với sán lợn. 

Sau đó gia đình lo lắng đã cùng với hàng trăm gia đình khác đưa các cháu đi xét nghiệm. 

"Lúc cầm giấy kết quả xét nghiệm cháu có kết quả dương tính với sán lợn tôi rất bất ngờ, không biết phải chữa trị cho cháu sau này như thế nào. Hiện giờ gia đình mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vì sao cháu tôi lại mắc bệnh như vậy...", ông K nói. 

Hàng trăm học sinh xét nghiệm sán lợn: Cầm tờ giấy kết quả tôi rụng rời chân tay... - Ảnh 1.

Chị C có con trai nhiễm virus sán lợn và động vật.

Chị C trú tại xã Mão Điền (huyện Thuận Thành) chia sẻ: Vào khoảng 4h30 phút sáng nay (15/3), chị cùng hàng chục gia đình khác trong xóm đi xét nghiệm sán lợn cho hai con. 

Đến 15h30 phút chiều cùng ngày, chị C vô cùng bất ngờ khi nhận tin con gái lớn 5 tuổi có kết quả dương tính với sán động vật như chó, mèo còn con trai 3 tuổi có kết quả dương tính với sán lợn và sán động vật chó mèo. 

Hàng trăm học sinh xét nghiệm sán lợn: Cầm tờ giấy kết quả tôi rụng rời chân tay... - Ảnh 2.

"Cầm tờ giấy kết quả tôi rụng rời chân tay, không tin con mình bị như vậy, không hiểu con đi học ăn uống như nào mà giờ đứa thứ 2 bị mắc cả sán lợn và sán chó mèo...", chị C bức xúc nói.

Chia sẻ với PV, chị Tr (trú tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh) cho biết gia đình chị cùng hàng trăm người khác phải dậy từ lúc 4h30 sáng nay để đưa các cháu về Hà Nội khám vì nghi các cháu bị nhiễm sán. 

Theo chị Tr, vào ngày 14/2, các phụ huynh phát hiện trường mầm non Thanh Khương sử dụng thịt lợn không đảm bảo để chế biến cho các cháu ăn.

Hàng trăm học sinh xét nghiệm sán lợn: Cầm tờ giấy kết quả tôi rụng rời chân tay... - Ảnh 3.

Các phụ huynh cùng con em ngồi đợi kết quả.

Mới đây, một phụ huynh thấy con bị sốt cao nên đưa đi khám, kết quả cháu bé dương tính với sán lợn. 

Thấy vậy, quá lo lắng nên chị Tr và các phụ huynh khác đã tập trung đưa các con đi khám ngay. 

Bà H (trú tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành) cho biết, bà có tổng cộng 7 đứa cháu phải đưa đi xét nghiệm. Hiện bà cùng các con vẫn hồi hộp chờ kết quả cuối cùng. 

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Viện Sốt rét - Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương xác nhận có nhiều trẻ sáng nay đến khám vì nghi nhiễm giun sán. 

Tuy nhiên, hiện chưa có kết quả cụ thể nên chưa thể trả lời có bao nhiêu cháu âm tính hay dương tính. 

Trước đó, vào trưa 5/3, phụ huynh Trường mầm non Thanh Khương phát hiện, trường này nghi dùng thịt gà đông lạnh cùng nhiều chân gà có dấu hiệu bốc mùi hôi thối để nấu cháo cho trẻ. 

Ngay lập tức, phụ huynh đã tập trung đến trường, bao vây bếp, báo công an đến lập biên bản, niêm phong toàn bộ số thực phẩm trên.

Trước ngày phụ huynh phát hiện nhà trường nghi sử dụng gà đông lạnh, vào ngày 14/2, giáo viên, phụ huynh phát hiện thịt lợn đã nấu chín đưa cho trẻ ăn có xuất hiện nhiều hạch nhỏ li ti như hạt gạo. 

Nghi ngờ nhà trường nhập thực phẩm nhiễm sán, nhiều phụ huynh đã đến trường yêu cầu hiệu trưởng trường này làm rõ sự việc. 

Chia sẻ