Hàng chục cặp đôi tái hiện nụ hôn lịch sử giữa quảng trường Thời Đại Mỹ

Vân Anh/Mashable,
Chia sẻ

Bảy mươi năm trước đây, rất nhiều cặp đôi trên toàn nước Mỹ đã trao nhau nụ hôn để mừng chiến thắng kết thúc Chiến tranh thế giới thứ II. Nhưng chỉ có một nụ hôn duy nhất sống mãi với thời gian.

Ngày Chiến thắng Nhật Bản trên Quảng trường Thời Đại là bức ảnh nổi tiếng do nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt tình cờ chụp lại ngày 14/8/1945, khi nước Mỹ vừa mới chiến thắng Nhật Bản trong Thế chiến II.

Khoảnh khắc một anh lính thủy hôn nồng nhiệt một người phụ nữ mặc váy trắng, phía sau là những gương mặt hân hoan của người dân New York đã trở thành một biểu tượng bất hủ về tình yêu con người, yêu hòa bình và lòng yêu nước của Mỹ. Bức ảnh sau này còn được biết đến với nhiều tên khác nhau như Nụ hôn hay Ngày chiến thắng.

Tròn 70 năm ngày Chiến thắng Nhật Bản, vào ngày thứ Sáu, 14/8 vừa qua, hàng chục cặp vợ chồng đã tập trung về Quảng trường Thời Đại để tái hiện lại nụ hôn lịch sử đó. Một tác phẩm điêu khắc nụ hôn nổi tiếng cao 7,6 mét cũng đã được dựng tại đây. Trong số các cặp vợ chồng tham dự, ông bà Ray và Ellie Wiliams từng là cựu Hải quân đã kết hôn một ngày sau khi Nhật đầu hàng.Họ chính là cặp đôi mở màn trong cho chương trình mang tên “Kiss-In”.

“Ellie và tôi rất vinh dự vì được đại diện cho thế hệ người cao tuổi trong ngày hôm nay.” – Ông Ray Williams năm nay 91 tuổi, đến từ Blairsville, Georgie, Mỹ. Ông vẫn nhớ như in niềm vui khó tả trong ngày trọng đại đó.

“Niềm vui của chúng tôi khi ấy đã được nhân đôi: Niềm vui kết thúc chiến tranh và niềm vui đám cưới.” – Ông Ray nói.

Danh tính của người lính Hải quân và cô gái váy trắng xuất hiện trong bức ảnh đến bây giờ vẫn chưa xác định được. Nhiếp ảnh gia Alfred Eisenstaedt cũng không biết tên của cặp đôi, dù đã có nhiều người tự nhận mình là nhân vật trong bức ảnh.

the kiss
Bức ảnh trứ danh "Nụ hôn" đăng tải trên tạp chí LIFE

 
Một góc khác của nụ hôn, do nhiếp ảnh gia Victor Jorgensen ghi lại


Bức tượng cao 7,6 mét tái hiện lại nụ hôn lịch sử tại Quảng trường Thời Đại, Mỹ.


Hàng chục cặp đôi cùng tụ họp tại Quảng trường Thời Đại, mặc những bộ đồ xưa để tái hiện lại nụ hôn chiến thắng.


Ông bà Wiliams, cặp đôi trao nhau nụ hôn đầu tiên mở màn cho sự kiện.


Một cặp đôi trẻ trao nhau nụ hôn. Chàng trai đội mũ thủy thủ nhưng cô gái lại mặc váy đen.


Hai bạn trẻ khác cùng tham gia sự kiện. 
 
 
“Kiss-In” có sự tham gia của những người đồng tính. Tại đây, họ được hoan nghênh thể hiện bản thân.


Chia sẻ