Hai vợ chồng cãi nhau chỉ vì chuyện nuôi mèo

Tiểu Vy,
Chia sẻ

Hai vợ chồng tôi mới cưới nhau được 1 tháng, nhưng đã xảy ra nhiều mâu thuẫn. Nguyên do là vì vợ tôi rất thích mèo, nhưng tôi thì không.

Hai vợ chồng tôi mới cưới được một tháng, nhưng đã thường xuyên xảy ra nhiều mâu thuẫn vì chuyện nuôi mèo.

Vợ tôi rất yêu mèo. Trước khi lấy nhau, cô ấy đã nuôi 2 con mèo tây, rất mập mạp. Cô ấy yêu chúng như con, còn vuốt ve, cưng nựng suốt ngày. Cô ấy cũng kể là mỗi tháng, cô ấy trích đến 4 triệu tiền lương để nuôi 2 con mèo, tôi nghe xong cũng sốc. Vì tôi vốn không thích động vật, lại là người nhà quê, chưa bao giờ nhà tôi nuôi mèo như thế. Người ăn gì thì mèo ăn nấy, chứ không phải cho ăn đủ thứ pate, thức ăn khô tốn đến tiền triệu một tháng.

Hai vợ chồng cãi nhau chỉ vì chuyện nuôi mèo - Ảnh 1.

Hai vợ chồng cãi nhau chỉ vì chuyện nuôi mèo (ảnh minh họa)

Ngoài chuyện yêu ghét động vật thì chúng tôi vô cùng hợp nhau. Tháng vừa rồi, chúng tôi làm đám cưới và chuyển ra sống riêng. Cô ấy nhất quyết đòi ôm hai con mèo đến sống cùng, nên tôi buộc phải đồng ý

Thế nhưng, sau khi có hai con mèo, tôi khó chịu vô cùng. Nhà tôi toàn lông mèo. Hai con mèo lạ nhà nên toàn đi vệ sinh không đúng chỗ. Dù chúng tôi đã thường xuyên lau dọn, nhưng mùi xú uế cũng không hết. Chưa kể, vợ tôi luôn coi nó như con, tắm rửa, vuốt ve, cưng nựng và cho nằm chung giường.

Tôi đã nhắc vợ về vấn để vệ sinh, thậm chí bảo cô ấy không giữ sạch nhà được thì cho hai con mèo đi nhưng cô ấy toàn gạt đi. Cô ấy chê trách tôi không yêu động vật, thì sau này có con thì biết thế nào.

Chúng tôi toàn cãi nhau vì chuyện nuôi mèo mấy tháng nay mà không thể giải quyết. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ