Hai mẹ con quằn quại trong "biển lửa" kinh hoàng

Theo Xzone/Tri Thức Thời Đại,
Chia sẻ

Cố thoát khỏi ngọn lửa, bị trượt chân, hai mẹ con chìm trong ngọn lửa phừng phực.

Đến chiều 5.6.2013, công an vẫn đang tiếp tục điều tra về vụ cháy nổ kinh hoàng tại nhà số 83/8 đường HT 45, phường Hiệp Thành, quận 12 (TP.HCM).

Hai mẹ con quằn quại trong
  

Theo những người có mặt tại hiện trường cho biết, chừng 11h cùng ngày, một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà trên. Chị Phạm Thị Hồng Thắm (chủ nhà) chạy ra xem thì phát hiện chiếc ô tô của mình đang bốc cháy dữ dội.

Sợ ngọn lửa sẽ lan vào trong nhà, chị Thắm liền bồng con là cháu Minh Trung (8 tháng tuổi) với hy vọng chạy ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, trong khi nhảy qua chiếc xe đang bốc cháy thì chị Thắm bị trượt ngã khiến cả hai mẹ con bị chìm trong biển lửa.

Hai mẹ con quằn quại trong
  

Nhiều người dân phát hiện ra vụ cháy liền chạy đến hỗ trợ dập lửa thì thấy chị Thắm cùng cháu Trung đã bị ngọn lửa thiêu cháy. Ngay lập tức, người dân gọi taxi đưa hai mẹ con đi bệnh viện cấp cứu.

Nhận được thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận 12 điều động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Chừng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt.

Khi công an vào hiện trường thì phát hiện một cụ già đang thở dốc vì bị ngạt thở nên liền đưa ra ngoài.

Hai mẹ con quằn quại trong
  

Theo ghi nhận của phóng viên, tại hiện trường, chiếc xe ô tô bốn chỗ bị chảy rụi, trơ khung, nhiều cửa kính của căn nhà bị vỡ do áp lực của vụ cháy.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Chia sẻ