Hà Nội trong ngày đầu tiên nới lỏng cách ly xã hội: Quán xá rục rịch mở cửa từ sáng sớm, người bán kẻ mua háo hức, "chỉ thèm 1 bát phở bò ngồi ăn tại chỗ"

Mạn Ngọc - Ảnh: Gia Đoàn,
Chia sẻ

Kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 22-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chỉ còn thực hiện cách ly xã hội với một số huyện nguy cơ cao. Tất cả các tỉnh, TP đều xuống nhóm có nguy cơ và nguy cơ thấp, nên không nhất thiết phải cách ly xã hội trên toàn địa phương.

Ngày 22-4, Thủ tướng đồng ý xếp Hà Nội vào nhóm có nguy cơ và chấp thuận nới lỏng cách ly xã hội. Tuy nhiên, với một số huyện như Thường Tín, Mê Linh và một số nơi có ca nhiễm mà chưa đủ 14 ngày, thì vẫn là vùng có nguy cơ cao, nên yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội có quyết định để thực hiện nghiêm.

Hà Nội trong ngày đầu tiên sau quyết định nới lỏng cách ly xã hội: Quán xá rục rịch mở cửa từ sáng sớm, người bán kẻ mua háo hức, "chỉ thèm 1 bát phở bò ngồi ăn tại chỗ" - Ảnh 1.

Hà Nội trong ngày đầu tiên sau quyết định nới lỏng cách ly xã hội: Quán xá rục rịch mở cửa từ sáng sớm, người bán kẻ mua háo hức, "chỉ thèm 1 bát phở bò ngồi ăn tại chỗ" - Ảnh 2.

Lượng phương tiện tham gia giao thông tại Hà Nội bắt đầu đông đúc trở lại.

Như vậy, sau những kết quả tích cực mà việc thực hiện cách ly xã hội đã mang lại, từ ngày 23-4, phần lớn các hoạt động của người dân sẽ được quay trở lại bình thường.

Tại Hà Nội với những diễn biến phức tạp, các hoạt động vẫn sẽ có những hạn chế nhất định như các quán bar, nhà hàng, trò chơi điện tử, các hoạt động tập trung đông người… vẫn phải tạm dừng hoạt động.

Hà Nội trong ngày đầu tiên sau quyết định nới lỏng cách ly xã hội: Quán xá rục rịch mở cửa từ sáng sớm, người bán kẻ mua háo hức, "chỉ thèm 1 bát phở bò ngồi ăn tại chỗ" - Ảnh 3.

Hà Nội trong ngày đầu tiên sau quyết định nới lỏng cách ly xã hội: Quán xá rục rịch mở cửa từ sáng sớm, người bán kẻ mua háo hức, "chỉ thèm 1 bát phở bò ngồi ăn tại chỗ" - Ảnh 4.

Các quán ăn sáng mở cửa từ rất sớm.

Dựa trên nội dung chỉ thị 15, Hà Nội cho phép hàng quán, grab, taxi, các trung tâm thương mại… hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các chủ cửa hàng ăn phải sắp xếp bàn để giữ khoảng cách, nên có tấm chắn bằng mica hoặc kính, nilon để người ngồi đối diện không có khả năng lây nhiễm cho nhau. Trung tâm thương mại và siêu thị cũng tương tự, phải giữ khoảng cách giữa các khách hàng, đo thân nhiệt, đi vào một chiều. 

Hà Nội trong ngày đầu tiên sau quyết định nới lỏng cách ly xã hội: Quán xá rục rịch mở cửa từ sáng sớm, người bán kẻ mua háo hức, "chỉ thèm 1 bát phở bò ngồi ăn tại chỗ" - Ảnh 5.

Chủ quán bún riêu trên đường Nghĩa Tân chia sẻ vui mừng khi được buôn bán trở lại.

Sáng ngày 23-4, ngày đầu tiên sau quyết định nới lỏng cách ly xã hội, áp dụng chỉ thị 15 thay cho chỉ thị 16 trước đó, phần lớn các quán xá bắt đầu rục rịch hoạt động kinh doanh ngay từ sáng sớm.

Hà Nội trong ngày đầu tiên sau quyết định nới lỏng cách ly xã hội: Quán xá rục rịch mở cửa từ sáng sớm, người bán kẻ mua háo hức, "chỉ thèm 1 bát phở bò ngồi ăn tại chỗ" - Ảnh 6.

Hà Nội trong ngày đầu tiên sau quyết định nới lỏng cách ly xã hội: Quán xá rục rịch mở cửa từ sáng sớm, người bán kẻ mua háo hức, "chỉ thèm 1 bát phở bò ngồi ăn tại chỗ" - Ảnh 7.

1 số tiệm cafe đã có khách hàng từ sáng sớm.

Hầu hết các hàng quán bắt đầu hoạt động trở lại là các hàng ăn sáng, tiệm cafe... Nhiều chủ cửa hàng tỏ ra vui mừng trước quyết định nới lỏng giãn cách này của Chính phủ. Chủ 1 cửa hàng bún riêu tại phố Nghĩa Tân chia sẻ rất phấn khởi khi được buôn bán trở lại.

"Nhiều ngày qua tôi cứ theo dõi tin tức từ TV và báo chí, chỉ mong dịch bệnh được kiểm soát để chúng tôi quay trở lại nhịp sống bình thường.

Ngày đầu tiên quay trở lại bán nên tôi cũng chuẩn bị hàng hoá không nhiều. Mặc dù được buôn bán lại nhưng tôi vẫn cẩn thận chuẩn bị nước rửa tay cho khách và cũng nhắc mọi người ngồi cách xa và hạn chế nói chuyện với nhau".

Hà Nội trong ngày đầu tiên sau quyết định nới lỏng cách ly xã hội: Quán xá rục rịch mở cửa từ sáng sớm, người bán kẻ mua háo hức, "chỉ thèm 1 bát phở bò ngồi ăn tại chỗ" - Ảnh 8.

Hà Nội trong ngày đầu tiên sau quyết định nới lỏng cách ly xã hội: Quán xá rục rịch mở cửa từ sáng sớm, người bán kẻ mua háo hức, "chỉ thèm 1 bát phở bò ngồi ăn tại chỗ" - Ảnh 9.

Người dân háo hức khi bước đầu quay trở lại cuộc sống bình thường.

Thời tiết tại Hà Nội vào sáng 23-4 trở lạnh và có mưa nhỏ, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đông đúc hơn. Người dân nay đã hình thành thói quen sử dụng khẩu trang nơi công cộng.

Hà Nội trong ngày đầu tiên sau quyết định nới lỏng cách ly xã hội: Quán xá rục rịch mở cửa từ sáng sớm, người bán kẻ mua háo hức, "chỉ thèm 1 bát phở bò ngồi ăn tại chỗ" - Ảnh 10.

Ra đường từ rất sớm bởi tính chất công việc, anh T. (công tác tại quận Ba Đình) cũng chia sẻ: "Từ ngày thực hiện cách ly xã hội, buổi sáng nào vợ dậy sớm thì còn được ăn chứ không thì để bụng trống đến trưa. Giờ chỉ thèm 1 bát phở bò ăn tại chỗ".

Chia sẻ