Hà Nội: Thực hư chiếc xe Lacetti bắt cóc cô gái đi về hướng Bắc Giang

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Trưa 24/2, trên một trang mạng xã hội chia sẻ thông tin vụ việc một cô gái bị bắt cóc lên chiếc xe ô tô 5 chỗ ngồi, khiến nhiều người hoang mang.

Theo thông tin chia sẻ, chiếc xe ô tô nhãn hiệu Lacetti 5 chỗ ngồi đã "bắt cóc” một cô gái tên Tr. đi từ cầu Thanh Trì (Hà Nội) hướng đi Bắc Giang.

"Gấp, gấp! Mọi người thấy xe hướng cầu Thanh Trì đi Bắc Giang làm ơn chặn lại giúp mình, trên xe có bắt cóc cháu mình tên Tr. Ai thấy xe đó báo cho Công an giúp mình, hoặc cho mình". Người đăng tải sự việc liên tục chú thích dưới bình luận và cho biết chiếc xe ô tô nhãn hiệu Lacetti mang BKS 89A -1xxx.

Hà Nội: Thực hư chiếc xe Lacetti bắt cóc cô gái đi về hướng Bắc Giang - Ảnh 1.

Thông tin trên khiến nhiều người vô cùng hoang mang và lo lắng về số phận của một cô gái.

Lúc 17h cùng ngày, chúng tôi đã liên hệ theo số điện thoại người đăng tải sự việc, anh Nguyễn Trí L. cho biết, cô gái đã lên chiếc xe ô tô đi về hướng Bắc Giang tên là Phạm Kiều Tr., sinh năm 1995, nhà ở huyện Thanh Trì.

Theo anh L., nạn nhân dù đã ngoài 20 tuổi nhưng bị thiểu năng trí tuệ, Tr. không được nhanh nhẹn, không có nhiều kiến thức nhưng có và biết dùng điện thoại.

Về việc có hay không Tr. bị bắt cóc, anh L. cho biết: "Sau khi tìm hiểu, gia đình tôi có hỏi qua một người lái taxi ở gần nhà, thì chiếc xe Lacetti chỉ là qua đường. Rất có thể Tr. bị ai đó dụ nên đã thuê xe taxi ra chỗ cầu Thanh Trì để đón xe khách đi lên Bắc Giang, taxi đưa cháu tôi ra đó và gặp được chiếc xe 5 chỗ ngồi cho đi nhờ lên Bắc Giang. Hiện tại gia đình tôi đã có người ở phía trên Bắc Giang để đón đầu rồi", anh L. nói.

Anh L. cũng cho biết thêm, hiện tại gia đình đã trình báo Công an huyện Thanh Trì để phối hợp xác minh sự việc.

Chia sẻ