Hà Nội đông đến nghẹt thở, hàng chục trẻ nhỏ lạc cha mẹ trong đêm Giao thừa

Lê Bảo,
Chia sẻ

Hàng vạn người dân đổ về trung tâm Hà Nội tham gia lễ hội chào năm mới khiến xảy ra hiện tượng ùn tắc, chen lấn để di chuyển. Đặc biệt, tại các điểm diễn ra lễ hội đếm ngược tình trạng chen lấn, xô đẩy càng trở nên trầm trọng. Chính điều này đã khiến hàng chục trẻ nhỏ lạc cha mẹ tại Hồ Gươm ngay lúc này.

Tại trạm khai báo của Công an phường Lý Thái Tổ (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đêm 31/12 thường xuyên nhận được tin báo của nhiều gia đình thất lạc con cái.

Hà Nội đông đến nghẹt thở, hàng chục trẻ nhỏ lạc cha mẹ trong đêm Giao thừa - Ảnh 1.

Một đứa trẻ bị lạc cha mẹ được lực lượng chức năng phát hiện đem về quầy thông tin phát loa thông báo tìm cha mẹ.

Hà Nội đông đến nghẹt thở, hàng chục trẻ nhỏ lạc cha mẹ trong đêm Giao thừa - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng liên tục phát loa thông báo tìm người thân cho trẻ nhỏ.

Chia sẻ với chúng tôi, một cán bộ Công an phường Lý Thái Tổ cho biết, từ tối đến hơn 22h, đơn vị đã tiếp nhận gần 20 trường hợp gia đình báo có trẻ bị thất lạc.

Hà Nội đông đến nghẹt thở, hàng chục trẻ nhỏ lạc cha mẹ trong đêm Giao thừa - Ảnh 3.

Nhiều trẻ lạc người thân lúc 22h.

Vui mừng tìm được con, mẹ bé Nguyễn Quang Khánh cho biết, dẫn con đi chơi nhưng bị lạc ở khu vực vòi phun nước ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Lạc mẹ, bé Khánh hoảng sợ và khóc nức nở, may mắn bé được bảo vệ dẫn đến khu vực trung tâm báo tin, thông báo cho người nhà.

"Ban đầu sợ quá, tôi đi tìm khắp nơi nhưng không thấy vì quá đông người trong khi con trai còn bé, con có ra sao chắc tôi chết. May mắn, sau hai giờ mẹ con lạc nhau tôi cũng tìm thấy cháu", mẹ bé Khánh chia sẻ.

Một số trường hợp khác được lực lượng tuần tra thấy khi đi một mình, có trẻ sợ hãi khóc được lực lượng công an, dân phòng đưa về khu vực thông báo để báo tin cho người nhà.

Đến 23h30, các bé đều đã được người thân đến và đón về.

Chia sẻ