Hà Nội đổ mưa nhiều ngày liên tiếp, chị em người "trốn" làm, người ngao ngán cho con nghỉ học

Lynk,
Chia sẻ

Cả tuần nay, cứ hứng lên là trời đổ nước như ai khóc, quần áo phơi chưa kịp khô đã ướt lần nữa khiến chị em bực bội vô cùng.

Nếu có một điều ước ngay lập tức thì tin chắc rằng nhiều người chỉ ước thời tiết lạnh đến mấy cũng được, nhưng xin hãy khô ráo và đừng mịt mù nhớp nháp như bây giờ. Sáng đưa con đi học ướt cả mẹ lẫn con, tới chỗ làm thì bùn bắn từ đầu xuống chân, mặt cũng nhọ nhem vì nước bẩn trên đường tạt vào, xe gửi ngoài trời ướt sạch cả mũ bảo hiểm, chiều không tan sở nhanh thì mây đen lại sầm sập kéo đến, mưa rào rào không kịp trở tay...

Vô vàn chuyện do thời tiết thất thường được chị em "trút" hết lên Facebook, và sáng nay mưa gió to bất ngờ như bão ở nhiều nơi lại càng khiến mọi người chật vật khó chịu hơn.

Hà Nội đổ mưa nhiều ngày liên tiếp, chị em người trốn làm, người ngao ngán cho con nghỉ học - Ảnh 1.

Vừa tiễn con ra khỏi nhà để đi học thì chị Ngọc Biển tỏ ra lo lắng khi cơn dông kéo đến tối sầm trời, mưa nặng hạt quật ầm ầm vào cửa sổ.

Hà Nội đổ mưa nhiều ngày liên tiếp, chị em người trốn làm, người ngao ngán cho con nghỉ học - Ảnh 2.

Ngủ dậy, cô nàng Ngọc Trinh bàng hoàng khi đống quần áo khô chưa kịp rút vào đã... ướt nhẹp thêm lần nữa sau trận mưa lúc 7h sáng.

Hà Nội đổ mưa nhiều ngày liên tiếp, chị em người trốn làm, người ngao ngán cho con nghỉ học - Ảnh 3.

Vườn rau mini của Trinh cũng bị gió quật tơi bời, nước úng cả chậu.

Hà Nội đổ mưa nhiều ngày liên tiếp, chị em người trốn làm, người ngao ngán cho con nghỉ học - Ảnh 4.

Chị Thu Nguyễn lo lắng: "Bão hả giời, trời tối đen như mực".

2
2
3
3

Sau cơn mưa trời chưa thấy sáng, chỉ thấy đi làm bẩn nhớp nháp.

Hà Nội đổ mưa nhiều ngày liên tiếp, chị em người trốn làm, người ngao ngán cho con nghỉ học - Ảnh 6.

Bà mẹ trẻ Nga Nguyễn thì kêu gọi các chị em bạn dì kéo đến nhà làm bữa lẩu ngon xua tan mưa bão.



Chia sẻ