Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị

Chí Toàn - Hồng Hạnh,
Chia sẻ

30 năm, một quãng thời gian đủ dài để nhìn lại. Thủ đô đã có nhiều thay đổi, nhưng trong đó vẫn có những nét Hà Nội không phai nhạt theo thời gian...

Hà Nội - một thủ đô đã qua 1.000 năm tuổi. Nhưng 30 năm là một cột mốc đáng nhớ, với nhiều thăng trầm đổi thay mà dấu vết thời gian hằn trên gương mặt kiến trúc, đô thị của những địa danh đã quá đỗi thân thuộc không chỉ với người Hà Nội. 

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 1
Cầu Long Biên là cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hồng nối hai quận Hoàn Kiếm với quận Long Biên. 30 năm trước, lượng người lưu thông qua cây cầu này rất đông và phương tiện chủ yếu là xe đạp (Ảnh tư liệu)

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 2
Ngày nay, cầu Long Biên lượng người qua lại thưa thớt hơn. Mỗi dịp mùa cưới đến, đây trở thành địa điểm lý tưởng để chụp ảnh ghi lại những hình ảnh đẹp đẽ, hạnh phúc của các cặp uyên ương với cây với cây cầu cổ xưa, đầy kí ức của Hà Nội. 

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 3
Không chỉ có các cặp đôi mùa cưới, nhiều bạn trẻ cũng chọn cầu Long Biên làm địa điểm lưu lại những bức hình thanh xuân của mình.

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 4
Rạp tháng Tám - rạp phim nhà nước có từ rất lâu đời. Trong ảnh poster phim còn khá thô sơ và chỉ có phim Việt Nam. Trước cửa rạp là phương tiện quen thuộc của thời kì này, chiếc xe đạp Thống Nhất. (Ảnh tư liệu)

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 5
Vẫn rạp Tháng Tám, hiện nay rạp đã thay da đổi thịt, trang hoàng, hiện đại hơn nhiều. Lượng phim nước ngoài được công chiếu lúc nào cũng áp đảo phim Việt.

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 6
Vẫn khung cảnh Hồ Gươm, ngày trước, các chú các bác tụ tập xem báo, chơi cờ (ảnh tư liệu)

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 7
Ngày nay, Hồ Gươm còn là chỗ để các nghệ sĩ đường phố thể hiện, là nơi các bạn sinh viên học sinh tụ tập, chia sẻ kinh nghiệm với nhau

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 8

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 9
Là người dân Hà Nội chắc chắn sẽ chẳng ai quên được tiếng lanh canh tầu điện chạy từ sáng tới tối (Ảnh tư liệu)

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 10
Ngày nay, trên các tuyến phố cổ Hà Nội có những chiếc xe ô tô điện chạy bằng ắc quy, không xả khí thải và tiếng ồn, có thể chở từ 5 – 12 khách du lịch

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 11
Ngay góc ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài ngày trước là một Bách hóa tổng hợp phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân (Ảnh tư liệu)

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 12
Còn ngày nay, nó là một trung tâm thương mại hoành tráng, hiện đại, bày bán đồ xa xỉ bên trong

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 13
Quán phở bò và hàng nước từ những năm 1990... (Ảnh tư liệu)

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 14
Hiện nay, những quán nước, quán bia như thế này rất nhiều, vẫn là quán cóc nhưng là những bộ bàn ghế nhựa xanh, đỏ.

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 15
Phố Hàng Mã là một trong những hàng phố trong khu phố cổ Hà Nội. Đã từ rất lâu đời, nơi đây có nghề thủ công truyền thống làm đồ mã dùng cho công việc cúng lễ và đồ trang trí bằng giấy. (Ảnh tư liệu)

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 16
Hiện tại, dọc cả phố Hàng Mã, nhà nhà người người sinh sống bằng nghề buôn bán vàng mã, đồ dùng từ giấy, thủ công nhưng Hàng Mã nay đã đổi khác vì hầu như người ta không còn tự sản xuất mặt hàng này.

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 17
Phố Tràng Tiền,cách đây 30 năm. (Ảnh tư liệu)

 Hà Nội 30 năm nhìn lại: Những sự khác biệt thú vị (P1) 18
Vẫn kiến trúc đô thị ấy, phố Tràng Tiền vừa lạ, vừa quen...

Chia sẻ