Hà Anh Tuấn diện đồ bảnh bao như chú rể, khán giả không ngừng hô to: "Cô dâu đâu rồi anh ơi?"

Bài & ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Sau đêm diễn thăng hoa tại Hội An, Hà Anh Tuấn tiếp tục mang concert "Truyện Ngắn" đến Sài Gòn với nhiều tiết mục và câu chuyện mới mẻ hơn.

Nối tiếp sự thành công của đêm diễn Truyện Ngắn tại Hội An vào trung tuần tháng 9, Hà Anh Tuấn đã mang đêm concert này đến với khán giả Sài Gòn tại Nhà hát Hòa Bình tối qua (12/10). Trước đó đêm diễn này đã được thông báo trong tình trạng "sold-out" chỉ trong vòng vài phút sau khi chính thức mở bán, một lần nữa, cái tên Hà Anh Tuấn lại lập nên một thành tích đáng nể trong showbiz khi cứ làm liveshow thì chắc chắn sẽ cháy vé. 

Trong quá trình biểu diễn, Hà Anh Tuấn khiến khán giả thích thú phải hô to gọi tên cô dâu vì bước ra sân khấu với bộ trang phục dành cho chú rể. 

Hà Anh Tuấn diện đồ bảnh bao như chú rể, khán giả không ngừng hô to: "Cô dâu đâu rồi anh ơi?" - Ảnh 1.

Khác với đêm diễn tại Hội An, đêm concert "Truyện Ngắn" mở màn bằng những ca khúc của nhạc sĩ Ngọc Lễ được Hà Anh Tuấn trình diễn cùng 2 giọng ca lớn tuổi Thùy Giang và Việt Hùng.

Hà Anh Tuấn chinh phục khán giả bằng chính sự tử tế trong âm nhạc của mình, trên sân khấu concert Truyện Ngắn tại TP.HCM anh còn khiêm tốn khi cho rằng mình là người ít tử tế nhất trong khán phòng vì chính những khán giả thưởng thức đêm nhạc là những người tử tế hơn anh rất nhiều. 

Ngoài âm nhạc, Hà Anh Tuấn còn khiến khán giả thích thú với lối kể chuyện dí dỏm, mỗi câu chuyện dẫn dắt vào những ca khúc và kể cả những câu đùa bất chợt với các khách mời trong đêm nhạc.

Hà Anh Tuấn diện đồ bảnh bao như chú rể, khán giả không ngừng hô to: "Cô dâu đâu rồi anh ơi?" - Ảnh 2.

Hà Anh Tuấn đắm chìm trong những ca khúc của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh.

Sân khấu Truyện Ngắn cũng là một điểm cộng giúp giọng hát của Hà Anh Tuấn thêm phần thăng hoa, đạo diễn Cao Trung Hiếu đã biến sân khấu thành một thư viện với nhiều kệ sách khổng lồ cùng hàng trăm cuốn sách khác nhau. Và mỗi cuốn sách như đại diện cho những câu chuyện ngắn khác nhau của con người Sài Gòn. 

Thêm một điều tử tế khác mà Hà Anh Tuấn bất ngờ công bố, anh và ê kíp đã quyết định trích 1 tỷ đồng tiền bán vé phim Truyện Ngắn dành cho quỹ từ thiện Rừng của chúng ta, đặc biệt nam ca sĩ còn trích thêm 500 triệu để ủng hộ cho chiến dịch ý nghĩa này.

Hà Anh Tuấn diện đồ bảnh bao như chú rể, khán giả không ngừng hô to: "Cô dâu đâu rồi anh ơi?" - Ảnh 3.

Hà Anh Tuấn hát tặng khán giả những ca khúc vốn gắn liền với đời sống tinh thần của con người Sài Gòn: "Những đồi hoa sim", "Áo anh sứt chỉ đường tà".

Hà Anh Tuấn diện đồ bảnh bao như chú rể, khán giả không ngừng hô to: "Cô dâu đâu rồi anh ơi?" - Ảnh 4.

Nối tiếp là những ca khúc cover của Phan Mạnh Quỳnh: "Ai cũng có ngày xưa", "Nước ngoài", "Khi người mình yêu khóc".

Hà Anh Tuấn diện đồ bảnh bao như chú rể, khán giả không ngừng hô to: "Cô dâu đâu rồi anh ơi?" - Ảnh 5.

Phan Mạnh Quỳnh chủ nhân của hơn một nửa ca khúc trong concert "Truyện Ngắn" cũng công nhận các ca khúc của anh qua giọng hát của Hà Anh Tuấn có phần mới lạ và tình cảm hơn rất nhiều.

Hà Anh Tuấn diện đồ bảnh bao như chú rể, khán giả không ngừng hô to: "Cô dâu đâu rồi anh ơi?" - Ảnh 6.

Phần 2 đêm diễn, Hà Anh Tuấn đã làm một điều chưa từng có trên sân khấu, khi vừa chiếu lại phim "Truyện Ngắn" vừa đan xen biểu diễn 5 ca khúc nằm trong phim.

Hà Anh Tuấn diện đồ bảnh bao như chú rể, khán giả không ngừng hô to: "Cô dâu đâu rồi anh ơi?" - Ảnh 8.

Khách mời đặc biệt trong đêm diễn tại Sài Gòn là nữ danh ca Thanh Hà.

Hà Anh Tuấn diện đồ bảnh bao như chú rể, khán giả không ngừng hô to: "Cô dâu đâu rồi anh ơi?" - Ảnh 9.

Màn song ca đặc biệt của Hà Anh Tuấn và Thanh Hà với 2 ca khúc "Phượng hồng" và "Mong đợi ngậm ngùi" mang cả bầu trời ký ức tuổi học trò ùa về với khán giả.

Hà Anh Tuấn diện đồ bảnh bao như chú rể, khán giả không ngừng hô to: "Cô dâu đâu rồi anh ơi?" - Ảnh 10.

Thanh Hà gửi tặng khán giả bản hit "Sợ yêu" và ca khúc "Điều cuối cùng em chọn" vừa mới ra mắt thời gian qua.

Hà Anh Tuấn diện đồ bảnh bao như chú rể, khán giả không ngừng hô to: "Cô dâu đâu rồi anh ơi?" - Ảnh 12.

Diện bộ vest bảnh bao như một chú rể bước vào lễ đường, Hà Anh Tuấn khiến khản giả không ngừng hô to: "Cô dâu đâu rồi anh ơi?".

Hà Anh Tuấn diện đồ bảnh bao như chú rể, khán giả không ngừng hô to: "Cô dâu đâu rồi anh ơi?" - Ảnh 13.

Phần 3 của đêm nhạc là chuỗi những ca khúc nhạc phim đình đám.

Hà Anh Tuấn diện đồ bảnh bao như chú rể, khán giả không ngừng hô to: "Cô dâu đâu rồi anh ơi?" - Ảnh 15.

Hà Anh Tuấn đầy da diết và tình cảm trong 2 ca khúc "Xin lỗi" và "Nhắm mắt thấy mùa hè" nằm trong bộ phim cùng tên.

Hà Anh Tuấn diện đồ bảnh bao như chú rể, khán giả không ngừng hô to: "Cô dâu đâu rồi anh ơi?" - Ảnh 16.

Thậm chí có lúc sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả đã khiến Hà Anh Tuấn phải bật khóc.

Dự án concert "Truyện Ngắn" sẽ khép lại tại thủ đô vào ngày 26/10 tới đây, Hà Nội cũng là nơi đánh dấu chặng đường hoạt động âm nhạc của Hà Anh Tuấn với sân khấu Sao Mai Điểm Hẹn 2006.

Chia sẻ