Gửi em, người đàn bà đã cũ, nhất định phải chờ đàn ông tử tế hơn trước thì mới nên... bước tiếp!

Linh Lan,
Chia sẻ

Phụ nữ sau ly hôn vẫn có cơ hội tìm cho mình người đàn ông phù hợp. Đừng cho rằng bản thân không được bắt đầu lại vì đủ lý do như quá lứa lỡ thì, bản thân đã già nua hay xấu xí mà nhắm mắt đưa chân.

Không ai đoán định được tình yêu của mình sẽ tồn tại nhất thời hay mãi mãi. Người đang nắm tay ta hôm nay không chắc ngày mai sẽ còn đứng đó đợi ta sánh bước đi cùng. Tình yêu dù đẹp đẽ hay chưa được lung linh, dù kéo dài dăm ba ngày, một tháng hay vài năm, đậm sâu hay qua quýt không quan trọng. Quan trọng là tại thời điểm ấy, người ta yêu nhau bằng tình cảm chân thành.

Chia ly trong tình yêu là một chuyện quá đỗi bình thường. Người ta vẫn yêu và chia tay đầy đấy thôi. Thậm chí lấy nhau rồi, người ta không thể chịu đựng được cuộc sống hôn nhân nữa. Thế là họ chọn cách ly hôn như một sự giải thoát dễ dàng. Ly hôn là một hành trình đầy đau khổ và dằn vặt. Người ta đứng giữa lý trí và con tim mà không cách nào biết mình sai hay đúng.

Việc quyết định bỏ người cũ ra đi chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng trong một sớm một chiều. Đàn bà luôn đắn đo bên tình bên nghĩa. Thậm chí khi người đàn ông ấy có đến hơn một nửa tệ bạc với bản thân mình, đàn bà vẫn cố chấp ở lại với câu hỏi: “Tại sao không cố gắng?”.

Nhưng đàn bà làm sao biết được rằng: “Đối với người đàn ông không thương mình, mọi cố gắng cũng chỉ là vô nghĩa!”. Sức chịu đựng của đàn bà có hạn, họ cố gắng cho đến một ngày giới hạn kia bị phá vỡ. Đàn bà buộc lòng phải buông tay, dứt áo rời đi và không một ai có quyền cản đàn bà lại, ngay cả người đàn ông. Đàn bà có thể đi và bắt đầu lại, có thể chọn cho mình một người đồng hành khác và có quyền hạnh phúc như thuở ban đầu.

Gửi em, người đàn bà đã cũ, nhất định phải chờ đàn ông tử tế hơn trước thì mới nên... bước tiếp! - Ảnh 1.

Không ai khuyên đàn bà nhất định phải ly hôn mới có được một cuộc sống hạnh phúc hơn những năm tháng cũ. Họ chỉ khuyên đàn bà khi biết rằng người đàn ông kia không còn xứng đáng để đàn bà phải hy sinh. Nếu cuộc hôn nhân không thể cứu vãn thì đàn bà không nên quá nặng lòng.

Đàn ông sau ly hôn chưa chắc đã sống khổ sở bởi họ dễ dàng tìm cho mình những nhân tình mới. Nhưng ly hôn cũng là lúc, đàn bà không biết bản thân có nên đi bước nữa hay không? Hay cứ như vậy sống đến cuối cuộc đời không cần người bầu bạn? Giữa sự lựa chọn như vậy, họ phải suy nghĩ thật kỹ càng.

Nếu đã lựa chọn rời bỏ người đàn ông cũ, xin hãy chắc chắn một điều rằng mình chọn được người đàn ông tử tế rồi hãy quyết định đi bước nữa. Đừng vội vã tìm lấy một người đàn ông để lấp đầy khoảng trống sau một cuộc hôn nhân khủng hoảng kia để rồi thêm một lần nữa sai lầm. Hãy cứ sống và tiếp tục làm những công việc của mình. Ngoài hôn nhân, hãy dùng sự nghiệp và những ước mơ son trẻ lấp đầy những thương tổn trong tim. Hãy từ từ tập quên người cũ rồi bình thản mở lòng.

Gửi em, người đàn bà đã cũ, nhất định phải chờ đàn ông tử tế hơn trước thì mới nên... bước tiếp! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đàn bà sau ly hôn vẫn có cơ hội tìm cho mình người đàn ông phù hợp. Đừng cho rằng bản thân không được bắt đầu lại vì đủ lý do như quá lứa lỡ thì, bản thân đã già nua hay xấu xí,... Đàn bà chỉ cần còn hy vọng, niềm tin, mục đích sống thì vẫn sẽ xinh đẹp, ít nhất là theo cách của riêng mình. Và vì vậy, họ nhất định tìm được người đàn ông tử tế hơn người cũ!

Nếu người đàn ông đến sau không thể tốt hơn, tử tế hơn, yêu bạn hơn người đàn ông ban đầu, đàn bà đừng nên cố dấn thân vào. Bởi đã chọn sai rồi thì nhất định không được sai thêm. Đã ly hôn một lần, đàn bà tự nhiên cần thận trọng. Không còn quá trẻ để đàn bà cho phép mình tiếp tục sai thêm nữa.

Giữ gìn hôn nhân, cố gắng vượt qua hay buông tay tìm một hạnh phúc mới? Những câu hỏi đó đàn bà phải tự trả lời. Và nếu đã quyết định bỏ người cũ ra đi thì nhất định phải chọn được một người đàn ông tử tế hơn ban đầu.

Chia sẻ