Gom góp mãi được 100 triệu mua đất, dâu chưa kịp mừng khi mẹ chồng bảo cho thêm 350 triệu đã sốc vì "sổ đỏ phải đứng tên mẹ"

Lynk,
Chia sẻ

Đòi điều kiện lãi lời quá đáng, chẳng biết bà mẹ chồng có thấy "nghẹn" không khi định nuốt trọn cả tài sản mà chính con trai con dâu mình khổ sở vun vén bấy lâu?

Đúng là chưa kịp mừng thì tim đã muốn ngừng đập, đang hí hửng tưởng được mẹ chồng thương, nàng dâu trẻ tên L.Đ bỗng chuyển sang hoang mang tột độ khi nghe "điều kiện" mà mẹ chồng đặt ra trước lúc cho vay tiền mua đất.

Gom góp mãi được 100 triệu mua đất, nàng dâu trẻ chết trân khi mẹ chồng bảo cho thêm 350 triệu nhưng phải đứng tên sở hữu của bà - Ảnh 1.

Mua đất cất nhà là việc quan trọng mà hầu như cặp vợ chồng nào cũng lo nghĩ đầu tiên khi đã cưới nhau, nên tình huống khó xử mà L.Đ gặp phải cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo hội chị em. Đang cơn thiếu thốn có mẹ chồng hào phóng giơ tay cứu giúp, tất nhiên là L.Đ mừng như chết đuối vớ được cọc rồi. Tuy nhiên, trên đời này làm gì có tiền trên trời rơi xuống dễ thế!

Đa số các nàng dâu đều lên tiếng phản đối bà mẹ chồng dữ dội: "Đã bảo cho con 350 triệu rồi còn đòi đứng tên sở hữu đất, thế khác nào vợ chồng con dâu biếu thêm tiền cho bà mua"; "Đang là vợ chồng mua đất, lại thành mua cho bà mẹ chồng à?"; "Chắc bà tính mở công ty cổ phần nên nghĩ ai góp vốn nhiều hơn sẽ thành chủ đất chăng"; "Lạ lùng ghê, đã tính toán với các con như thế thì thà đừng bảo cho tiền còn hơn"...

Gom góp mãi được 100 triệu mua đất, nàng dâu trẻ chết trân khi mẹ chồng bảo cho thêm 350 triệu nhưng phải đứng tên sở hữu của bà - Ảnh 2.

Nhiều chị em phân tích rất chí lý, thậm chí có người chia sẻ cả bài học xương máu của bản thân, tin tưởng bố mẹ chồng nên bấm bụng mang hết tiền đi góp vốn xây nhà mua xe, kết quả thì toàn những cú sốc cay đắng. Mang danh nghĩa là thêm tiền giúp con trai con dâu, nhưng rồi lại âm thầm lấy tên sở hữu tài sản lớn, vậy khác nào biếu không 100 triệu cho mẹ mua đất đâu!

Thế nên rất nhiều người đã đưa ra lời khuyên rất mạnh mẽ, rằng L.Đ "không nên vì là phận dâu con mà để cho mẹ chồng muốn quyết định như nào cũng được", "phải nói thẳng thắn với mẹ chồng là chúng con mua đất cho con chứ không phải cho mẹ", "cứ nhắm mắt nghe lời rồi đến lúc tấc đất để đứng cũng không có chứ đừng nói là chỗ để nằm"...

Gom góp mãi được 100 triệu mua đất, nàng dâu trẻ chết trân khi mẹ chồng bảo cho thêm 350 triệu nhưng phải đứng tên sở hữu của bà - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

350 triệu là gấp 3 lần rưỡi số tiền mà vợ chồng L.Đ đang có, một khoản tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên, từ chỗ cảm động khi mẹ chồng ân cần giúp đỡ, nàng dâu trẻ bỗng thấy sai sai khi nghe điều kiện cuối cùng. Chuyện này thực sự quá tế nhị và khó nói, từ chối bà thì mất lòng dễ xích mích, lại mang tiếng là con dâu ki bo, nhưng nếu nể sợ mẹ chồng thì chắc chắn số tiền 100 triệu 2 vợ chồng tích cóp bấy lâu sẽ "bay" luôn 1 đi không trở lại.

Chẳng ai rõ mẹ chồng của L.Đ có khó tính hay không, song có lẽ cô ấy nên làm công tác tư tưởng với chính chồng mình trước, rồi khuyên chồng để mẹ chồng xem xét lại đề nghị của mình. Như vậy vừa tránh được cảnh mâu thuẫn trong nhà, rồi biết đâu kết quả lại lật ngược thì sao?

Chia sẻ