"Godzilla" 2014: Vừa đủ mãn nhãn và khoảng lặng

Hải Anh,
Chia sẻ

"Godzilla" 2014 vừa đủ kỹ xảo hoành tráng để mang đến cho khán giả một bữa tiệc thị giác, vừa đủ những khoảng lặng cần có để người xem ngơi nghỉ và cảm nhận.

Năm nay, quái vật huyền thoại Godzilla đã trở lại màn ảnh rộng và mang lại những bất ngờ nho nhỏ cho khán giả. Bộ phim kỷ niệm 60 năm sự ra đời của Vua quái vật có lẽ đã vượt xa sự kỳ vọng của nhiều người. Không phải là một bom tấn chỉ toàn là những cảnh quay hoành tráng tràn ngập kỹ xảo để "phô trương thanh thế", càng không phải là một bộ phim quái vật nhàn nhạt, với mô típ cũ mèm, xem để rồi quên. Godzilla 2014 vừa đủ kỹ xảo hoành tráng để mang đến cho khán giả một bữa tiệc thị giác, vừa đủ những khoảng lặng cần có để người xem ngơi nghỉ và cảm nhận.

"Godzilla" (2014) trailer


Godzilla 2014 mở màn bằng hình ảnh về gia đình hạnh phúc của nhà khoa học Joe Brody (Bryan Cranston) phải chia lìa sau vụ nổ kinh hoàng tại trung tâm nghiên cứu hạt nhân ở Nhật Bản. Vụ nổ đã cướp đi của Joe người vợ thân yêu và khiến cậu bé Ford mồ côi mẹ.

15 năm sau, Ford đã lớn khôn và trở thành một người lính, anh cũng đã có một gia đình nhỏ của riêng mình. Thế nhưng cha anh, Joe, thì vẫn chưa thể quên đi vụ tai nạn quá khứ. Trong một lần 2 cha con trở lại lò phản ứng năm xưa để điều tra, họ đã phát hiện ra một bí mật kinh hoàng mà chính phủ đang che giấu, đó là bí mật về một con quái vật khổng lồ ăn hạt nhân. Cũng chính con quái vật này là nguyên nhân của thảm họa 15 năm trước, và thảm họa đó lại sắp được tái diễn ở thời hiện tại.



Joe đã cố gắng cảnh báo các nhà khoa học về mối nguy hiểm mà nhân loại đang sắp phải gánh chịu, nhưng tất cả đã không còn kịp nữa. Con quái vật với tên gọi MUTO đã được đánh thức và mặc sức tàn phá thế giới. Tuy nhiên cùng với sự xuất hiện của MUTO thì Vua quái vật Godzilla cũng xuất đầu lộ diện từ dưới đáy biển sâu...

Tái hiện lại cuộc đấu tranh giữa con người và quái vật, cũng như cuộc chiến giữa Godzilla và đối thủ MUTO, Godzilla đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc thị giác mãn nhãn. Được biết để tạo nên hình ảnh của Vua quái vật, nhà sản xuất đã mất tới 6 tháng ròng rã để các họa sĩ tạo nên lớp vảy sừng và xử lý lên đến 500.000 hình ảnh bằng công nghệ 3D. Bởi thế so với các bản phim trước, Godzilla 2014 chân thực và sống động hơn cả. 

Thêm nữa, kích thước của Vua quái vật lần này cũng "khủng" nhất trong số những lần Godzilla "gặp gỡ" khán giả: cao 110m, nặng 60.000 tấn, nên mỗi một cử động của Vua quái vật, từng hơi thở, nhịp tim, và đặc biệt là tiếng gầm, đều khiến cho khán giả phải giật mình, rợn tóc gáy, có cảm giác như Godzilla đang ở ngay bên cạnh mình vậy.


Nói thêm về tiếng gầm của Godzilla, đây cũng là một điểm độc đáo nhất được nhấn mạnh trong bộ phim năm 2014. Công ty Toho đã cung cấp cho các nhà làm phim Godzilla bản gốc của tiếng gầm năm 1954. Nhà thiết kế âm thanh Erik Aadahl cho hay “Tiếng gầm nguyên bản của Godzilla năm 1954 là một sản phẩm độc nhất vô nhị. Nó là biểu tượng của hiệu ứng âm thanh trong lịch sử làm phim”. Tiếng gầm của Vua quái vật trong Godzilla 2014 là tiếng gầm thể hiện uy quyền và khiến tất cả phải khiếp sợ.

Không chỉ ăn điểm ở phần hình ảnh mãn nhãn, âm thanh sống động, Godzilla còn gửi gắm tới khán giả bức thông điệp về tự nhiên đầy sâu sắc. Godzilla ra đời từ những năm 50 của thế kỷ 20 ở Nhật Bản. Sự ra đời của Godzilla được cho là phản ánh tính chất thời đại. Vào thời điểm đó, vũ khí nguyên tử đang trở thành nỗi kinh hoàng của con người. Hai quả bom nguyên tử mà quân đội Mỹ ném xuống Nhật Bản trong thế chiến thứ 2 đã để lại những hậu quả nặng nề. Godzilla chính là phép ẩn dụ cho thảm họa hạt nhân, hay nói rộng hơn là cơn phẫn nộ của thiên nhiên trước sự can thiệp thô bạo của loài người.



Với Godzilla 2014, hình ảnh Vua quái vật cũng là hiện thân của tự nhiên. Bà mẹ tự nhiên này xuất hiện tiêu diệt MUTO để lập lại trật tự cân bằng cho Trái Đất. Đứng trước Godzilla, cả thế giới đều trở nên nhỏ bé. Hình ảnh con người chỉ như những đàn kiến chạy nháo nhác trong thảm họa. Một điều khá thú vị là hình ảnh Godzilla trong phim đối với con người không hề đáng sợ mà lại vô cùng... dễ thương. Và đoạn kết phim với hình ảnh Godzilla lập lại cân bằng cho thế giới trước khi trở lại với đại dương là một đoạn kết đẹp làm hài lòng khán giả hâm mộ.



Một số fan của dòng phim giải trí, yêu thích các bom tấn hành động rất có thể sẽ chưa thực sự hài lòng với Godzilla, bởi đây không hoàn toàn là một tác phẩm "siêu giải trí" và thuần giải trí, nơi từ đầu đến cuối chỉ có những pha cháy nổ, đánh đấm, cảm giác mạnh. Bộ phim này chứa rất nhiều ẩn dụ về thế giới tự nhiên, và cũng rất nhẹ nhàng khi đan xen vào đó câu chuyện về tình yêu, tình cảm gia đình, tình người trong khó khăn, hoạn nạn đầy thiêng liêng, cao quý. 

Không ngạc nhiên khi Godzilla vừa ra quân đã lập kỷ lục là bộ phim có doanh thu ngày ra mắt cao nhất năm 2014, vượt mặt cả bom tấn siêu anh hùng Captain America 2. Godzilla đã được khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 16/5.
Chia sẻ