Góc "trưng cầu dân mạng": Khi khai giảng không phải là ngày đầu tiên đi học, học sinh đến trường để làm gì?

Chím NF,
Chia sẻ

Ai cũng biết rằng 5/9 là ngày các trường học trên cả nước tổ chức lễ khai giảng để bắt đầu một năm học mới. Nhưng thực tế thì năm học đã chính thức bắt đầu từ giữa tháng 8 rồi.

Ngày khai giảng là một trong những ngày đặc biệt quan trọng với học sinh. Trước đây, năm học mới sẽ chỉ chính thức bắt đầu sau ngày lễ khai giảng, mọi hoạt động trước đó đều chỉ là hoạt động hè. 

Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, ngày học chính thức của năm học mới đã bắt đầu từ giữa tháng 8. Dù việc này đã được triển khai và thực hiện khá lâu, nhưng có vẻ như đây vẫn không phải là chuyện quen thuộc với nhiều người. Đặc biệt là các bậc phụ huynh đã từng trải qua ngày khai giảng là ngày bắt đầu năm học trong khi đó con họ lại không giống như thế.

Thế nên, nếu bố mẹ vẫn đang thắc mắc và bỡ ngỡ vì điều này thì hãy xem dân mạng - những người trẻ, đã và đang trải qua sự thay đổi này, nói gì về chuyện khai giảng không phải là ngày đầu tiên đi học nhé!

Góc trưng cầu dân mạng: Khi khai giảng không phải là ngày đầu tiên đi học, học sinh đến trường để làm gì? - Ảnh 1.

Nếu không phải là ngày đầu tiên đi học thì khai giảng còn ý nghĩa gì?

Mới đây, trên một diễn đàn ở mạng xã hội Facebook, một chủ đề đã được đưa ra thảo luận khá sôi nổi: "Ngày 5/9 là ngày khai giảng nhưng học sinh đi học được cả tháng rồi thì khai giảng còn ý nghĩa gì nhỉ?" 

Đúng vào dịp khai giảng nên đề tài này thu hút sự chú ý không nhỏ của cộng đồng mạng. Từ những người đang đi học đến cả người đã trải qua ngày tháng học sinh đều không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình. Và như thường lệ, dân mạng lại được dịp chứng minh họ chính là cộng đồng hài hước và lớn mạnh nhất hiện nay bằng hàng loạt bình luận gây cười:

"Không phải ngày học đầu tiên nhưng vẫn phải đến để điểm danh", đây là ý kiến được khá nhiều người đồng tình.

"Đến để nghe diễn văn và lời chào đón học sinh mới. Năm nào cũng chỉ có từng đấy nội dung nhưng không năm nào thiếu", bạn B.H.Y.

"Đến nghe đánh trống trường, thả bóng bay chào mừng năm học mới dù bạn đã học được cả tháng trời", bạn N.N. 

"Mai đi dự khai giảng ở trường mẫu giáo của em tao vui hơn. Kiểu gì cũng có bánh kẹo liên hoan", bạn K.A. hài hước.

"Đến nghe đọc diễn văn chào mừng ngày khai giảng! Đến để nghe tiếng trống mà ngày nào cũng nghe! Đến để nghe mấy đứa hát không hay mà hay hát! Đến để chụp hình đăng Facebook", bạn C.H.T. thì liệt kê hàng loạt việc sẽ làm trong ngày khai giảng.

"Tới phơi nắng", với những học sinh phải ngồi dưới sân trường thì ngày khai giảng chính là ngày... phơi nắng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những bình luận khá nghiêm túc và ao ước cho ngày khai giảng như:

"Mẹ tao kể ngày xưa nghỉ hè 3 tháng trọn vẹn đến ngày khai giảng là mới bắt đầu học", một dân mạng thuật lại lời phụ huynh.

"Mai còn là dịp để các học sinh cũ về thăm trường nữa. Tao hi vọng lớp tao sẽ về họp lớp đầy đủ", bạn Q.H. hi vọng.

Tất nhiên đây chỉ là những bình luận chủ quan và hài hước của cộng đồng mạng mà thôi. Còn bố mẹ hãy cứ truyền cho con tâm trạng háo hức trong ngày lễ trọng đại này nhé!

Chia sẻ