Giữ lại tinh trùng của con trai đã chết để thụ tinh ống nghiệm

LeeNa - Theo DailyMail,
Chia sẻ

Missy gần như không thể “trụ” nổi khi nghe tin bà sẽ vĩnh viễn mất đi cậu con trai. Ngày 7 tháng 4, bà Missy có đơn xin được giữ lại tinh trùng của con và đã được chấp thuận.

Khi nhìn thấy cậu con trai 21 tuổi của mình yếu dần và có thể sẽ sớm lìa trần, người mẹ đau khổ Marissa Evans, 44 tuổi đã cảm giác như cuộc sống của mình cũng chấm dứt từ đây.

Nhưng khi bác sĩ có ý kiến nên để cậu bé ra đi thì bà Marrissa đã có quyết định gây nhiều tranh cãi, đó là giữ lại tinh trùng của con trai để biến “giấc mơ” của con trai thành hiện thực: đó là giúp cậu có được một cậu con trai.

Vợ chồng bà Marrissa đã li dị và bà Marrissa ở cùng với con trai Nikolas. Bà mong muốn đến hè này thì ước nguyện của con trai bà sẽ thành hiện thực. Bà hy vọng sẽ tìm được người đồng ý cho trứng để thụ tinh với tinh trùng của con để thụ thai.
 
Missy Evans cùng hình ảnh của con trai, Nikolas ở một công viên
 công cộng ở Bedford, Texas.

Chia sẻ với bạn bè, bà Marrissa (còn có tên thân mật mà Missy) không giấu nổi ngậm ngùi: “Mới cuối tuần trước, chúng tôi còn nói chuyện rằng sau này con trai tôi sẽ là một người cha tuyệt vời. Tôi sẽ là người bà tốt. Thế mà một tuần sau mọi chuyện đã thay đổi”.

Năm 2009, Nikolas là sinh viên khoa Phim ảnh của một trường đại học ở Texas. Ngày 29 tháng 3 năm 2009, Nikolas cùng bạn bè đến một hộp đêm ở Austin, Texas. Ở đây đã xảy ra cuộc xung đột giữa một người đàn ông địa phương Skeeter Erik, 30 tuổi và Hugo Lagunas, 23 tuổi (bạn cùng trường với Nikolas). Trong lúc can ngăn ẩu đả, Nik (tên thân mật của Nikolas) bị đấm ngã, đầu đập xuống vỉa hè và bị chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Missy Evans ngồi bên mộ của con trai mình ở Bedford, Texas.

Ngay lập tức Nik được đưa đến Trung tâm Y tế Đại học Brackenridge. Chàng trai trẻ được phẫu thuật não hai lần nhưng cũng không may mắn qua được. Đây thực sự là một cú sốc cho gia đình Nik. Một tuần sau ngày bị thương, bác sĩ trực tiếp điều trị đành phải nói lời chia buồn với gia đình Nik. Bà Missy gần như không thể “trụ” nổi khi nghe tin bà sẽ vĩnh viễn mất đi cậu con trai. Ngày 7 tháng 4, bà Missy có đơn xin được giữ lại tinh trùng của con và đề nghị của bà đã được chấp thuận.

Sáng hôm sau, sau nhiều cố gắng, các bác sĩ đã lấy 20 lọ tinh trùng - đủ cho một vài lần thụ thai nhân tạo.

Ảnh gia đình, Nikolas Evans (trái) chụp ảnh chung với mẹ
 và anh trai Ryan năm 2000.

Bà Missy chia sẻ: "Chi phí thụ tinh nhân tạo ở Mỹ rất đắt, vì vậy tôi đã tìm kiếm các phòng khám nước ngoài để chi phí rẻ hơn, và bà đã đưa tinh trùng của Nik sang Mexico để làm thụ tinh”. Bà Missy cũng không cần gặp người đồng ý cho trứng nhưng bà cần xem lý lịch của họ. “Mỗi người có ngoại hình và tính cách khác nhau. Và tôi sẽ chọn một cô gái mà tôi nghĩ rằng con trai tôi cho là hấp dẫn, ví dụ như tóc sáng màu, mắt sáng…”, bà Missy bày tỏ. Sức khỏe, trọng lượng cơ thể, đam mê nghệ thuật và dáng vẻ bên ngoài cũng là những yếu tố lựa chọn của Missy.

Quyết định này của bà gây nhiều tranh cãi và phản ứng, chỉ trích. Ngay cả chồng cũ của bà – cha đẻ của Nik, ông Chris Evans, 42 tuổi cũng không đồng tình với quyết định này. Nhưng bà vẫn giữ nguyên quan điểm của mình: “Người ta cho rằng, sẽ là không đúng khi để một đứa trẻ sinh ra mà không biết mặt cha mẹ nó. Họ nói rằng, tôi đang cố “tái tạo” hình ảnh của con trai, và khuyên tôi nên để thằng bé ra đi thanh thản. Nhưng tôi nghĩ mỗi người có hoàn cảnh riêng.
 
Mọi người không ở trong hoàn cảnh như tôi, mất một cậu con trai đáng yêu như tôi nên chắc sẽ không hiểu được. Trên thế giới này có rất nhiều đứa trẻ có cha mẹ đầy đủ nhưng cha mẹ lại không yêu thương chúng, đứa trẻ cháu tôi, ngược lại, sẽ nhận được tất cả tình yêu thương và mọi thứ nó cần. Tôi tin chắc điều tôi đang làm là đúng. Nikolas nói với tôi rằng nó muốn có ba đứa con trai đặt tên là Hunter, Tod và Van. Nó cũng mong đến ngày tốt nghiệp Đại học và kết hôn. Tôi chỉ biến một trong số những giấc mơ của con trai thành hiện thực mà thôi.”.
 
Skeeter lĩnh án 10 tháng tù giam và 10 năm quản chế sau khi bị kết tội ngộ sát. Từ đó đến nay, để có thêm tiền cho các chi phí thụ tinh nhân tạo, bà Missy đã đưa thông tin lên trực tuyến tại website http://www.giveforward.com/Nikolasolaslegacydreams. Và mỗi khi có em bé (được cho là con của Nikolas) được sinh ra, Missy và con trai Ryan sẽ bay đến Mexico để nhận cháu và đưa về nhà.
Chia sẻ