Giết người chỉ vì một câu nói “Sao lại ngồi uống bia giữa đường?”

NHÃ HOÀNG,
Chia sẻ

Chỉ vì câu hỏi “Sao lại ngồi uống bia giữa đường”, anh Tr. bị Triều và Hồng dùng dao đâm tử vong.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Lương Văn Triều (20 tuổi) và Lê Văn Hồng (18 tuổi, trú xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) về hành vi "giết người".

Theo cáo trạng, tháng 9/2019 Triều, Hồng và 3 người khác đi làm thuê ở xã Lạng Sơn (huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).

Giết người chỉ vì một câu nói “Sao lại ngồi uống bia giữa đường?” - Ảnh 1.

Hai bị cáo Triều và Hồng trước vành móng ngựa.

Khoảng 19h ngày 12/9/20219, Triều và Hồng đi uống rượu tại nhà một người bạn tên Thanh. Uống xong, Thanh chở cả hai về nhà. Trên đường về thì gặp một nhóm bạn đi ra cầu Tri Lễ (bắc qua hai xã Lạng Sơn và Khai Sơn) nên nhóm của Triều cũng dừng lại cầu chơi cùng.

Đến 21h cùng ngày, khi cả nhóm đang ngồi nói chuyện và uống bia giữa cầu thì anh Chu Văn Tr. (SN: 1990, ngụ xã Lạng Sơn) chở bạn đi qua. Thấy vậy, anh Tr. dừng xe và hỏi "Sao lại uống rượu giữa đường".

Nghe anh Tr. hỏi, Hồng liền đứng dậy hỏi lại "Mày thích gì?" rồi cầm con dao thủ sẵn trong người ra dọa.

Thấy vậy, anh Tr. hỏi lại "đang cầm cái gì?" thì bị Triều cầm lon bia ném về phía anh Tr. rồi giật con dao trên tay Hồng đâm anh Tr. Một nhát vào ngực trái.

Bị đâm, anh Tr. cùng bạn bỏ chạy liền bị Triều và Hồng đuổi theo.

Trong lúc rượt đuổi, Triều dùng dao ném về phía anh Tr. nhưng không trúng. Thấy dao rơi xuống đất, Hồng nhặt lên rồi đâm một nhát sau lưng anh Tr. khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại phiên tòa, Triều và Hồng tỏ thái độ ăn năn, hối hận, thành khẩn khai nhận hành vi của mình, đồng thời xin giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về làm lại từ đầu.

Sau khi xem xét tình tiết của vụ án, HĐXX quyết định tuyên phạt Lương Văn Triều mức án 20 năm tù, Lê Văn Hồng 12 năm tù.

Chia sẻ