Không muốn các con phải chịu cảnh đói khát nên tôi đã tìm việc làm thêm, thế nhưng chồng lại gây khó dễ đủ bề.
Cái kết có hậu của cô gái và "ân nhân" khiến ai cũng thấy ấm lòng.
Tôi không biết sếp đứng từ phía sau khi nào. Tôi ngại ngùng lau nước mắt, nhưng anh bất ngờ dúi cho tôi chùm chìa khóa vào tay. Câu nói sau đó mới càng bất ngờ.
Tôi dỗ con nín khóc xong quay lại bàn ăn thì mâm cơm đã chỏng chơ toàn xương xẩu, bát đũa tung tóe. Bực mình quá, tôi mới hỏi thì chồng lại thản nhiên đáp: "Xương gặm hết rồi, em húp nước cho ngọt, cho bổ".
Nhận được tin nhắn ấy, tim tôi như đứng lại. Bao lâu nay, chồng là người cùng tôi đi khắp nơi lấy thuốc, vậy mà...
Người bố sau khi uống rượu về đã đánh đập vợ, dùng chân đá văng con gái 3 tuổi khiến bé bị gãy chân.
Những vụ việc người thuê nhà vô ý thức giữa nơi công cộng vẫn tiếp diễn tại tòa nhà chung cư cao cấp Goldmark City (Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến nhiều cư dân lên tiếng cảnh báo.
Ông Jaime Rolando Urbina Torres, người đứng đầu 1 thị trấn nhỏ ở miền nam Peru - đã giả chết sau khi bị phát hiện lách luật phong tỏa đi uống rượu.
Để "trừng trị" và cũng nhằm cảnh cáo chồng mình khi anh này đi uống rượu với bạn tới mức say mèm không biết gì, người vợ dưới đây đã nghĩ ra cách vô cùng "bá đạo", khiến cư dân mạng bật cười thích thú.
Chỉ vì câu hỏi “Sao lại ngồi uống bia giữa đường”, anh Tr. bị Triều và Hồng dùng dao đâm tử vong.