Ấn Độ:

Giết hại dã man con trai viện trưởng vì không được tuyển dụng

Lê Cúc (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Cậu bé 8 tuổi đã bị bắt cóc và giết hại ngay trong ngày khai trương bệnh viện do bố mẹ mình thành lập.

Năm ngoái, bác sĩ Arvind Rawal cùng vợ là Nikita và 2 con trai rời Beverley, Yorkshire, nước Anh tới Ấn Độ. Arvind Rawal, 43 tuổi, là một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Khi còn ở Anh, ông đã từng làm việc ở bệnh viện Hoàng gia Hull và bệnh viện Castle Hill.

Vợ chồng Rawal quyết định chuyển tới Ấn Độ để mở bệnh viện. Vào ngày 22/6 vừa qua, bệnh viện Hoàng gia Shanti ở Indore, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ do hai vợ chồng Rawal làm chủ chính thức khai trương.

Giết hại dã man con trai viện trưởng vì không được tuyển dụng 1
Gia đình bác sĩ Rawal.

Niềm vui sẽ thực sự trọn vẹn với gia đình nếu như không xảy ra sự việc khủng khiếp ấy. Trong buổi khai trương có tới 2.000 người tham dự, cậu bé Ishan Rawal, 8 tuổi, con trai thứ hai của bác sĩ Rawlal bỗng dưng biến mất.

Giết hại dã man con trai viện trưởng vì không được tuyển dụng 2
Ishan bị bắt cóc và giết hại ngay trong ngày khai trương bệnh viện của bố mình.

Gia đình bắt đầu tìm kiếm cậu bé khi nghe người con trai lớn nói rằng em đã mất tích. “Khi không tìm thấy con, chúng tôi vội báo cho cảnh sát. Chúng tôi đã nghĩ đến việc thằng bé bị bắt cóc”, bác sĩ Rawal kể lại.

Sau những nỗ lực tìm kiếm của cảnh sát, thi thể cậu bé được tìm thấy trong một khu rừng cách đó 5 dặm. Ishan đã bị lừa bắt đi và bị bóp cổ tới chết.

Cảnh sát sau đó đã xác định và bắt giữ thủ phạm bắt cóc, giết hại Ishan. Đó là Shaan Das, người từng nộp đơn xin làm việc tại bệnh viện nhưng bị từ chối cách đây 3 tháng. Hôm khai trương bệnh viện, Das đi xe đạp đến và dụ dỗ đưa Ishan đi ăn kem nhưng thực chất là đưa cậu bé tới một khu rừng để thực hiện hành vi giết người man rợ.

Giết hại dã man con trai viện trưởng vì không được tuyển dụng 3
Cậu bé 8 tuổi này đã bị mang tới một khu rừng và bị bóp cổ đến chết.

Cảnh sát cho rằng động cơ phạm tội của Das chính là để trả thù vì không được tuyển dụng. Tuy nhiên, theo bác sĩ Rawal, đó không phải là nguyên nhân: "Sự việc xảy ra cách đây 3 tháng, bây giờ hắn cũng có công việc khác rồi. Vụ bắt cóc đã được lên kế hoạch kỹ càng. Chúng tôi tin không chỉ có mình Das là thủ phạm". Rawal cho rằng vụ việc là do những kẻ đối đầu với vợ chồng ông dàn xếp nhằm cản trở sự nghiệp và buộc họ phải quay trở về nước Anh.

Gia đình ông cũng đã gửi đơn lên tòa án tối cao Anh quốc để tìm lại công bằng. “Ishan mang quốc tịch Anh, vì vậy chính phủ Anh sẽ có trách nhiệm trong việc thúc ép chính phủ Ấn Độ điều tra tất cả những kẻ liên quan đến cái chết của con trai tôi”, ông nói.

Bất chấp vụ việc đau lòng, bác sĩ Rawal cho biết, gia đình ông vẫn sẽ ở lại Ấn Độ: “Bạn bè và họ hàng sẽ luôn ở bên gia đình tôi, giúp chúng tôi vượt qua nỗi đau này”.

Chia sẻ