Nhiều người vô cùng phẫn nộ trước hành vi tàn nhẫn của người mẹ già, vậy mà khi phiên tòa xét xử được mở ra, câu chuyện đằng sau hé lộ cũng là lúc nhiều giọt nước mắt rơi xuống.
Do mâu thuẫn với người tình, Dung đã ra tay sát hại con đẻ rồi tìm cách tự tử nhưng bất thành.
Sau khi giết chết con trai, người phụ nữ này còn phi tang thi thể đứa trẻ rồi giả vờ vô tội đi báo cảnh sát con trai mất tích.
Nhờ vào thông tin và sự kiên nhẫn muốn đòi lại công bằng của bà Ruth, cảnh sát cuối cùng cũng phá giải được vụ án tưởng chừng như đi vào ngõ cụt 25 năm về trước.
Không lâu sau khi giết con út, người đàn ông này đã ra tay sát hại luôn con cả.
Liệu lối suy nghĩ này có còn phù hợp trong thời đại mới?
Một cặp vợ chồng ở London (Anh) hiện đang đối mặt với cáo buộc thực hiện âm mưu giết con trai nuôi 11 tuổi để được nhận khoản tiền bảo hiểm hơn 4 tỷ đồng.
Do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác nên Bằng và chị Đ. cự cãi khiến chị này dọn ra ngoài sống. Trong lúc nghĩ quẩn, người cha dùng dây treo cổ con trai 5 tuổi rồi tự tử ở phòng trọ.
Tại hiện trường, đứa con trai 5 tuổi nằm chết trên nệm trong khi người cha tử vong ở tư thế treo cổ.
Theo phán quyết cuối cùng của tòa án, kẻ thủ ác sẽ không chịu bất cứ hình phạt nào vì được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt.