Giữa hai cha con xảy ra mâu thuẫn cãi vã, do tức giận nên ông Viên đã cầm dao chém nhiều nhát khiến con trai tử vong.
Không nhân chứng, không bằng chứng, không nghi phạm, không thi thể, vụ án khép lại với giải đáp bị bỏ ngỏ.
Chỉ vì nghe lời thầy nói, người chồng không ngần ngại ra tay giết chết vợ, mẹ của 2 con mình.
Sự việc đang được truyền thông đưa tin, tạo nên làn sóng phẫn nộ khổng lồ trên khắp thế giới.
Vụ việc đang gây chấn động Ấn Độ, hàng trăm người đổ xuống đường biểu tình để đòi lại công bằng cho cô gái trẻ.
Chỉ vì một phút sơ sẩy, người mẹ đã phải trả giá bằng chính mạng sống của con gái bé bỏng của mình.