Thiếu nữ tử vong trong tư thế bị cắt đứt đầu, mâu thuẫn lời khai của người nhà hé lộ hành động hại chết con gái của chính bố ruột

Imacho,
Chia sẻ

Vụ việc đang gây chấn động Ấn Độ, hàng trăm người đổ xuống đường biểu tình để đòi lại công bằng cho cô gái trẻ.

Một thiếu nữ tên Anjana, 16 tuổi, cư dân của thành phố Gaya, bang Binda (Ấn Độ), mới đây vừa được phát hiện trong tình trạng đã chết, đầu bị cắt rời khỏi cơ thể, gương mặt bị hủy hoại hoàn toàn bởi axit và phần ngực của nạn nhân cũng bị cắt xén. Sự việc sau khi được truyền thông đưa tin đã gây chấn động trên khắp đất nước, hầu hết mọi người đều bày tỏ sự thương tiếc đối với cái chết tức tưởi của cô gái trẻ.

8355036-6576931-image-m-44_1547121311365 (1)
8355036-6576931-image-m-44_1547121311365 (1)
photo-1
photo-1

Theo lời bố của Anjana, cô đã mất tích từ ngày 28/12 năm ngoái. Thế nhưng, lời khai này lại mâu thuẫn với những gì sĩ quan cấp cao Rajiv Mishra nghe được từ mẹ và chị gái của nạn nhân, họ khẳng định Anjana đã trở về vào ngày 28/12 trước khi nghe lời bố đi theo một người đàn ông mà gia đình cô cũng quen mặt. Trước cái chết của con gái, gia đình nạn nhân cho rằng cô đã bị cưỡng hiếp và giết chết dã man. Thế nhưng, các nhà chức trách lại đổ lỗi cho người nhà thiếu nữ kia, cho rằng họ phải chịu trách nhiệm cho cái chết "danh dự" của cô.

Tờ Times of India cho biết, cảnh sát hiện tại đã tiến hành bắt giữ bố mẹ và một người họ hàng của Anjana để phục vụ công cuộc điều tra. Rùng mình trước tội ác ghê tởm, vào ngày 1/1 và 2/1 vừa qua, hàng trăm người dân Ấn Độ đã đổ xuống đường để biểu tình, yêu cầu cơ quan chức năng phải nhanh chóng điều tra, tìm ra danh tính kẻ thủ ác cũng như trả lại công bằng cho cô gái trẻ. Sắp tới, cơ quan pháp y sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của Anjana.

Thiếu nữ tử vong trong tư thế bị cắt đứt đầu, mâu thuẫn lời khai của người nhà hé lộ hành động hại chết con gái của chính bố ruột - Ảnh 2.

Thiếu nữ tử vong trong tư thế bị cắt đứt đầu, mâu thuẫn lời khai của người nhà hé lộ hành động hại chết con gái của chính bố ruột - Ảnh 3.

Ấn Độ là đất nước có tỉ lệ bạo lực tình dục được xếp vào hàng cực cao trên thế giới. Theo số liệu, năm 2016 có đến hơn 100 vụ cưỡng hiếp được báo cáo. Rituparna Chatterjee, lãnh đạo phong trào #MeToo tại Ấn Độ, cũng không ngừng yêu cầu Thủ tướng và các chính trị gia nước này lên tiếng hoặc có động thái ngăn chặn thực trạng đáng lo ngại này.

(Nguồn: Dailymail)

Chia sẻ