Người đàn ông giết bạn gái vì bị phản bội nhưng sự điên cuồng này vẫn chưa dừng lại, kẻ thủ ác còn sát hại luôn cả em trai của nạn nhân. Toàn bộ quá trình gây án đều được hắn ta quay lại và đăng lên mạng.
Do không có tiền trả nợ, Triệu Quang Trịnh (Hà Nội) đã dùng búa đập nhiều nhát vào đầu chủ nợ, cũng là người tình, rồi kéo thi thể nạn nhân xuống bãi cỏ gần sông Nhuệ đốt xác phi tang.
Nạn nhân được em trai tìm thấy trong tình trạng đẫm máu với hàng chục nhát dao trên người.
Cảnh sát đã phải tiến hành một cuộc tìm kiếm quy mô lớn trong suốt 1 tuần liền sau khi nhận được tin báo về vụ mất tích của cô gái trẻ.
Hẹn gặp nhau ở bên ngoài câu lạc bộ đêm, cô gái trẻ không hề biết rằng tử thần đang đợi sẵn mình ở đó.
Người đàn ông đáng thương dù đã phủ nhận mọi cáo trạng nhưng vẫn phải ngồi tù suốt 9 năm vì không tìm được bằng chứng để giải oan cho mình.
Trong bữa cơm, Hoàng Quốc Huy ghen tuông nên xảy ra mâu thuẫn với người yêu. Tại đây, Huy ra tay sát hại người yêu, rồi gọi điện cho người thân của bạn gái nói đi tự tử. Thế nhưng, Huy bỏ trốn lên Lâm Đồng sống chui lủi cho đến khi bị bắt.
Tuy bị cáo buộc là người thuê sát thủ giết bạn gái, nhưng chàng trai này liên tục phủ nhận mọi chuyện.
Vì áp lực cuộc sống và công việc, một gã đàn ông Đài Loan đã nhẫn tâm ra tay sát hại bạn gái và hai con ruột. Sự việc đang khiến dư luận phẫn nộ.
Một thanh niên 25 tuổi nộp mình cho cảnh sát hôm 6-10 sau khi bị cáo buộc giết bạn gái cũ, gia đình và bạn trai mới của cô tại thị trấn nghỉ mát Kitzbuehel ở vùng núi Alps.