Giật mình với cây cầu nhìn như dựng đứng thách thức các tay lái lụa

Linh Lan,
Chia sẻ

Liệu bạn có dám lái xe trên cây cầu được đánh giá là nguy hiểm thứ 3 trên thế giới này?

Nếu bạn muốn trải nghiệm một lần đi tàu lượn cao tốc mà không cần đến công viên giải trí, vẫn ở nguyên trong chiếc xe êm ái, ấm áp của bạn, thì cây cầu Eshima Ohashi ở Nhật Bản chính là điểm đến lý tưởng. Dù không có vòng xoáy hay đường xoắn ốc thì cây cầu này cũng là thách thức lớn với khả năng lái xe của bạn.

Chỉ chiêm ngưỡng những hình ảnh này thôi cũng đủ khiến những tài xế “tay lái lụa” phải "sởn da gà".

Giật mình với cây cầu nhìn như dựng đứng thách thức các tay lái lụa - Ảnh 1.

Từ góc độ này, người ta có cảm giác như cây cầu dựng đứng.

Cầu Eshima Ohashi là cây cầu nối liền hai thành phố Matsue và Sakaiminato, dài khoảng 1,7kmvà rộng 11,3m. Điểm cao nhất của cây cầu so với mặt nước biển là 45m. Sở dĩ người ta xây dựng như vậy là để tạo điều kiện thuận lơi cho các con tàu lớndi chuyển bên dưới.

Giật mình với cây cầu nhìn như dựng đứng thách thức các tay lái lụa - Ảnh 2.

Đây là cây cầu khung cứng lớn thứ ba trên thế giới.

Mỗi ngày, Eshima Ohashi đón khoảng 14.000 lượt xe qua lại. Tất nhiên để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên cầu, người ta chỉ được đi với tốc độ 40km/h. Eshima Ohashi được coi là cây cầu nguy hiểm thứ 3 trên thế giới vì độ dốc quá lớn.

Giật mình với cây cầu nhìn như dựng đứng thách thức các tay lái lụa - Ảnh 3.

Nếu nhìn từ xa, ai cũng nghĩ leo lên dốc cây cầu này là điều không thể, nhưng thực tế thì không đáng sợ tới mức đó.

Giật mình với cây cầu nhìn như dựng đứng thách thức các tay lái lụa - Ảnh 4.

Dù có vẻ đáng sợ nhưng thực tế di chuyển trên cầu Eshima Ohashi khá an toàn. Đừng để những hình ảnh trên dọa nạt. Nếu nhìn từ góc độ khác, nó chỉ trông như một cây cầu bình thường với độ dốc nghiêng lớn thôi. Tuy vậy, nếu không đủ can đảm, bạn vẫn nên chọn một con đường khác thì tốt hơn.

(Nguồn: Brightside)
Chia sẻ