Giao cháu cho con gái 14 tuổi trông coi, vài tiếng sau người mẹ hoảng hồn nhận mẩu tin nhắn từ con phải lập tức nhờ người đến ứng cứu

Thái Anh,
Chia sẻ

Savannah Jones được chị gái giao nhiệm vụ trông nom cháu trong lúc chị đi làm và không ngờ phải đối mặt với tình huống đáng sợ sắp xảy ra.

Tháng 11/2017, một bà mẹ có tên là Yesenia Barragan, đến từ Montclair, California, Mỹ, cần thuê một bảo mẫu cho đứa con gái Zoyee, 4 tuổi, của cô. Thời điểm đó, Yesenia không thể dời lịch hẹn cho cuộc họp bởi vì cô đã sử dụng hết các ngày phép trong năm. Thế là cô xem qua danh sách các ứng viên sáng giá.

Giao cháu cho con gái 14 tuổi trông coi, vài tiếng sau người mẹ hoảng hồn nhận mẩu tin nhắn từ con - Ảnh 1.

Giao cháu cho con gái 14 tuổi trông coi, vài tiếng sau người mẹ hoảng hồn nhận mẩu tin nhắn từ con - Ảnh 2.

Savannah Jones

Là một người mẹ, Yesenia biết rằng cô không thể đặt quá nhiều niềm tin vào bất kỳ người nào gần gũi với đứa trẻ 4 tuổi của mình. Yesenia cần phải kiểm tra xem ứng cử viên cô chọn có phải là người phù hợp hay không nhưng lúc này, một người đã xuất hiện trong tâm trí của bà mẹ này. Người đó không ai khác chính là em gái ruột của Yesenia, Savannah Jones, 14 tuổi. Nhưng vì Savannah còn quá nhỏ nên Yesenia không quá tin tưởng em gái.

Người ủng hộ quyết định này của Yesenia là mẹ cô, Maria Muratalla. Bà Maria đã thuyết phục Yesenia rằng cô con gái út đã sẵn sàng trông cháu và rất muốn được giúp một tay. Bà Maria hứa sẽ luôn theo dõi camera giám sát thông qua điện thoại và sẽ can thiệp ngay khi có chuyện không hay xảy ra.

Thế là cuối cùng, Yesenia cũng chọn tin tưởng em gái. Bà Maria đưa Savannah đến nhà con gái lớn. Khi đó, họ nhìn thấy một chiếc xe của ai đó đang đậu gần nhà nhưng không mấy để ý. Giao con gái cho Savannah và hướng dẫn em gái mọi thứ từ thói quen của bé Zoyee cho đến danh sách những người cần gọi điện khi tình huống khẩn cấp xảy ra, Yesenia mới yên tâm đi làm.

Savannah bắt đầu công việc trông trẻ của mình bằng bộ phim hoạt hình Frozen. Trong lúc cùng với Zoyee nhảy nhót theo giai điệu nhạc phim vào lúc hơn 2 giờ trưa thì Savannah nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nhìn vào chiếc lỗ quan sát trên cửa ra vào và nhìn thấy một người đàn ông đội nón. 

Giao cháu cho con gái 14 tuổi trông coi, vài tiếng sau người mẹ hoảng hồn nhận mẩu tin nhắn từ con - Ảnh 3.

Giao cháu cho con gái 14 tuổi trông coi, vài tiếng sau người mẹ hoảng hồn nhận mẩu tin nhắn từ con - Ảnh 4.

Bản năng mách bảo Savannah hãy ngó lơ tiếng gõ cửa đi và giả vờ như chẳng có ai ở nhà. Thế nhưng, tiếng gõ cửa cứ vang lên trong vài phút, người đàn ông không ngừng gõ cửa và đột ngột sự im lặng bao trùm.

Savannah chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện gã đàn ông ấy đang cố vặn cửa và tức giận đập vào cửa. Nỗi sợ hãi dâng trào, Savannah bế bé Zoyee chạy vào nhà tắm trong phòng ngủ của chị gái. Cô khóa chặt cửa nhưng trong lòng như lửa đốt.

Gã đàn ông kia cuối cùng cũng mở được cửa và đi vào nhà. Savannah nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần chỗ ẩn nấp của 2 dì cháu cô. Lúc này, Savannah trở nên vô cùng hoảng loạn nhưng chợt nhớ ra điện thoại trong túi. Cô lập tức nhắn tin cho mẹ với nội dung: "Hắn đã vào trong nhà mẹ ơi, hắn sẽ nghe thấy con mất".

Giao cháu cho con gái 14 tuổi trông coi, vài tiếng sau người mẹ hoảng hồn nhận mẩu tin nhắn từ con - Ảnh 5.

Giao cháu cho con gái 14 tuổi trông coi, vài tiếng sau người mẹ hoảng hồn nhận mẩu tin nhắn từ con - Ảnh 6.

Savannah nghe rõ mồn một âm thanh gã đàn ông kia kiểm tra từng căn phòng và hồi hộp mong rằng hắn không tìm đến nhà tắm. Thế rồi khi đó, tiếng hét của một người đàn ông vang lên khiến kẻ bên trong kinh động. Thì ra đó là người hàng xóm mà bà Maria nhờ chạy đến cứu giúp.

Sau khi nhận được tin nhắn của con gái, bà Maria biết rằng cảnh sát "nước xa không thể cứu lửa gần", nên đã nhờ một người hàng xóm đến hỗ trợ. Đáng tiếc là gã đàn ông kia đã kịp tẩu thoát.

Dù không bắt được kẻ xấu nhưng mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Savannah không ứng phó kịp thời thì không biết số phận của 2 dì cháu cô sẽ đi về đâu. Về phía Yesenia, cô rất tự hào với hành động của em gái: "Con bé rất thông minh, can đảm và nó đã làm điều đúng đắn".

Giao cháu cho con gái 14 tuổi trông coi, vài tiếng sau người mẹ hoảng hồn nhận mẩu tin nhắn từ con - Ảnh 7.

(Nguồn: Her Moments)

Chia sẻ