Lee Da Hae - Lee Dong Wook và duyên nợ từ "My Girl" đến "Hotel King"

Jen,
Chia sẻ

8 năm gặp lại, từ "My Girl" đến "Hotel King", có một điều không thay đổi đó chính là độ "ăn rơ" trên màn ảnh của cặp đôi Lee Da Hae - Lee Dong Wook.

Nếu như 8 năm trước đây, Lee Da Hae và Lee Dong Wook đã tạo nên một cơn sốt cho khán giả hâm mộ với bộ phim My Girl thì giờ đây, sự tái hợp trong Hotel King dù không tạo dựng được vinh quang nhiều đến thế, nhưng chắc chắn sẽ là một bộ phim mà các fan của My Girl một thời không thể bỏ qua. Với Hotel King, khán giả như được chứng kiến hình ảnh của những nhân vật My Girl một thời trải nghiệm hơn, "lớn" hơn và cũng nhiều góc khuất hơn.

Lee Da Hae - Lee Dong Wook và duyên nợ từ
My Girl (2005)

Lee Da Hae - Lee Dong Wook và duyên nợ từ
Hotel King (2014)

Năm 2005, khi được chọn đóng My Girl của đài SBS, Lee Da Hae và Lee Dong Wook không phải chưa tạo dựng được tên tuổi. Với Lee Da Hae, sau khi "nhẵn mặt" với các vai phụ, cô cũng đã có vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình Lotus Flower Fairy năm 2004 và nhận được giải thưởng lớn Baeksang cho Nữ diễn viên mới xuất sắc. Còn Lee Dong Wook, anh cũng kinh qua đủ các vai diễn từ phụ đến chính, từ nhỏ đến lớn trong nhiều bộ phim.

Lee Da Hae - Lee Dong Wook và duyên nợ từ

Thế nhưng My Girl chính là điểm gặp nhau đầu tiên và cũng là dấu mốc sáng chói giúp nâng tầm cho cả 2 diễn viên là Lee Da Hae và Lee Dong Wook. My Girl được "nhào nặn" bởi tên tuổi 2 nhà biên kịch nổi tiếng xứ Hàn mà khán giả quen gọi bằng cái tên thân mật "chị em nhà Hong". Trong phim, Lee Dong Wook thủ vai Gong Chan, người thừa kế của một tập đoàn khách sạn lớn còn Lee Da Hae đảm nhiệm nhân vật Ju Yoo Ri - một cô nàng có biệt tài nói dối sống cùng người cha thường xuyên nay đây mai đó để... trốn nợ.

Lee Da Hae - Lee Dong Wook và duyên nợ từ

Để thực hiện tâm nguyện của người ông bị bệnh nặng đang nằm trong bệnh viện, Gong Chan buộc phải thuê Yoo Ri đóng giả làm cô em họ mất tích của anh. Ban đầu, giữa hai người chỉ là mối quan hệ "làm ăn" thuần tiền bạc, nhưng càng ở cạnh nhau, Gong Chan và Yoo Ri lại càng "tâm đầu ý hợp" và sau cùng, họ phát hiện ra mình đã yêu nhau từ lúc nào không hay.

Nội dung hấp dẫn, với dàn diễn viên trai xinh gái đẹp, diễn xuất ăn ý, My Girl đã thành công bất ngờ không chỉ ở Hàn Quốc mà còn thâm nhập vào nhiều quốc gia khác trong và ngoài khu vực. Sau bộ phim này, Lee Da Hae trở thành đại sứ văn hóa Hàn ở Trung Quốc, còn Lee Dong Wook cũng nổi lên với danh xưng "Hoàng tử" trong mắt hàng triệu fan nữ khắp châu Á.

Lee Da Hae - Lee Dong Wook và duyên nợ từ

8 năm sau, thật trùng hợp, khi kịch bản Hotel King đến tay Lee Dong Wook, anh đã nghĩ ngay đến người bạn diễn ăn ý trước đây của mình. Có thể hiểu lý do tại sao Lee Dong Wook chính là người đã gọi điện cho Lee Da Hae và thuyết phục cô tham gia Hotel King. So với My Girl của 8 năm về trước, Hotel King có khá nhiều điểm tương đồng và có lẽ, 2 diễn viên chính của bộ phim sẽ có cảm giác được sống lại những năm tháng trước kia trong dự án mới này.

Điểm tương đồng đầu tiên chính là bối cảnh khách sạn. Tuy nhiên, với Hotel King, khách sạn là một trong những "nhân vật" chính, là mục tiêu, đường đi và cả đích đến đồng hành với các nhân vật trong phim; còn trong My Girl, khách sạn chỉ đơn giản là bối cảnh, liên quan đến nghề nghiệp của nam chính.

Lee Da Hae - Lee Dong Wook và duyên nợ từ
Lee Dong Wook và Lee Jun Ki trong "My Girl"

Điểm tương đồng thứ hai chính là nhân vật và những trở ngại tình yêu của nam - nữ chính. Nếu như trong Hotel King, nhân vật của Lee Da Hae là cô cháu gái của ông chủ tịch khách sạn giả mạo thì với Hotel King, Ah Mo Ne là một nữ thừa kế "thứ thiệt". Dù là giả hay thật thì độ... "tưng tửng" của 2 cô nàng này cũng là "kẻ 8 lạng, người nửa cân". Cả Yoo Ri (My Girl) và Mo Ne (Hotel King) đều là những cô gái trong sáng, đáng yêu, thi thoảng hay hành động kỳ quái và điểm chung lớn nhất là rất giỏi... hành hạ nam chính.

Lee Da Hae - Lee Dong Wook và duyên nợ từ
Ah Mo Ne trong "Hotel King" là một cô nàng tiểu thư sang chảnh

Còn với Lee Dong Wook, nhân vật của anh khác hơn, nhưng nhìn chung vẫn là hình mẫu "nam thần" trẻ tuổi, tài cao, được người xung quanh ngưỡng mộ, kính nể. 

Nếu như trong My Girl, trở ngại tình yêu là vì nam - nữ chính phải đóng vai anh em họ thì trong Hotel King, ban đầu, nam chính phải kìm nén tình yêu với nữ chính cũng vì nghĩ rằng cô là em gái mình.

Lee Da Hae - Lee Dong Wook và duyên nợ từ

Nhìn qua thì thấy rất nhiều điểm tương đồng, nhưng nhìn kỹ và xa thì thấy hai bộ phim hoàn toàn khác nhau, cả nhân vật của Dong Wook và Da Hae, theo thời gian, họ trở nên chín chắn hơn, dạn dày hơn và cũng sâu sắc hơn.

8 năm, Lee Dong Wook không còn là "Hoàng tử" đẹp mã nữa, anh đã trở thành "Ông hoàng" (Ông hoàng khách sạn). Khác với một Gong Chan sống chân thật, tính tình đơn giản, lụy tình trong My Girl, nhân vật Cha Jae Wan của Lee Dong Wook trong Hotel King có chiều sâu hơn, nhiều lớp lang hơn. 

Lee Da Hae - Lee Dong Wook và duyên nợ từ
Chae Jae Wan do Lee Dong Wook thể hiện trong "Hotel King"

Bên ngoài, Cha Jae Wan là một vị Tổng giám đốc đạo mạo, được người người kính trọng bởi tài năng, trí tuệ thì bên trong, anh ta có vô vàn những bí mật ẩn giấu, trong đó có một quá khứ đầy những vết thương và cả sự nhơ nhuốc khi phải khoác lên mình tiếng xấu "kẻ giết người". Bề ngoài, Cha Jae Wan là "quái vật" lạnh lùng, luôn bình thản xử lý mọi chuyện thì bên trong, anh cũng là một con người biết yêu, khao khát được yêu, là người sẵn sàng nhảy vào lửa để cứu cô gái của mình.

So với nhân vật "Hoàng tử" trong My Girl, nhân vật Cha Jae Wan lần này thách thức Lee Dong Wook nhiều hơn, và cũng giúp anh bộc lộ nhiều hơn kỹ năng diễn xuất đa dạng, khả năng thể hiện nội tâm nhân vật.

Lee Da Hae - Lee Dong Wook và duyên nợ từ

Còn với Lee Da Hae, sau 8 năm, Da Hae vẫn là cô gái trong sáng, ngây thơ, đôi khi tưng tửng trên màn ảnh. Nhưng cô gái Ah Mo Ne cũng có nhiều nét khác cô gái "chuyên nói xạo" Yoo Ri của 8 năm về trước. 

Nếu như Yoo Ri có nét gì đó hoang dã, tự nhiên một cách thuần khiết thì Mo Ne từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, phong cách của cô là một tiểu thư cành cao, sang chảnh. Cũng giống như Cha Jae Wan, vẻ ngoài của Mo Ne không thể hiện nội tâm cô. Ah Mo Ne trong mắt mọi người có thể chỉ là cô tiểu thư hành xử ngốc nghếch, vô tư đến tội nghiệp nhưng bên trong, đó cũng là một cô gái từng trải qua nhiều cú sốc trong đời, một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm và muốn được tin tưởng, dựa dẫm vào ai đó.

Lee Da Hae - Lee Dong Wook và duyên nợ từ

My Girl một thời mang phong cách lãng mạn - hài hước nhẹ nhàng, khác với Hotel King u ám hơn, khiến khán giả "đau đầu mệt óc" hơn. Đó là nơi đấu đá, tranh giành, rất nhiều âm mưu và thù hận. Tình yêu là một điểm sáng trong bối cảnh của Hotel King, nhưng điểm sáng ấy cũng phải chật vật đấu tranh khi bóng tối đang ngày một lấn lướt.

8 năm gặp lại, chỉ có một điều không thay đổi là độ ăn ý, hợp gu trên màn ảnh của Lee Da Hae và Lee Dong Wook. Những cảnh diễn tay đôi tình tứ, ánh mắt của họ nhìn nhau hay những cử chỉ âu yếm của hai diễn viên dành cho nhau khiến cho các fan không khỏi "đau tim". Có lẽ ở thời điểm này, dù Hotel King còn khoảng hơn 1/3 chặng đường nữa để đi, rất nhiều khán giả đã đặt kỳ vọng vào một lần tái ngộ thứ 3 nữa của cặp đôi "đẹp như mơ" này.
Chia sẻ