BÀI GỐC Nương nhờ cửa Phật vì trót yêu người đồng tính

Nương nhờ cửa Phật vì trót yêu người đồng tính

Hoa đã ở đây gần hai tuần để suy nghĩ và ni cô cũng đã cố gắng khuyên ngăn nhiều lần khi cầm mái tóc dài của Hoa.

4 Chia sẻ

Dũng cảm vượt qua quá khứ

,
Chia sẻ

(aFamily) - Cách tốt nhất để vượt qua cảm giác đau khổ là hãy dũng cảm vượt qua chứ không phải buông xuôi tất cả.

Gửi cho Hoa,

Đọc tâm sự của bạn mà tôi thấy rất thông cảm và muốn gửi tới bạn vài dòng. Thật sự là con người thì ai cũng phải có quá khứ, tốt hay xấu thì chuyện cũng đã qua. Không cần phải đem ra mổ xẻ làm gì khi chuyện đã thuộc về quá khứ?

Chồng của Hoa nếu là một người đàn ông thật sự thì ai lại đi ghen với một người đàn bà khác cho dù là đó người tình cũ của vợ mình? Ngược lại nếu chồng của Hoa đã từng sống chung với người đàn ông đồng tính, bây giờ lấy nhau về Hoa lại ghen với người đàn ông bồ cũ của chồng mình hay sao?

Sống chung chưa chắc đã yêu thương nhau, chưa chắc chị Nhung là người đồng tính nữa! Hoa nên ngồi xuống nói ra tất cả, cho anh ấy thời gian để suy nghĩ có nên tiếp tục sống với nhau bỏ quá khứ lại đằng sau mà đi tiếp đoạn đường trước mắt hay không. Nếu anh ấy không thể bỏ qua, thì Hoa phải chấp nhận đi tiếp đoạn đường còn lại với chính mình. Té xuống thì tự đứng dậy, biết thích nghi và vượt qua thử thách bạn sẽ có niềm tin mạnh mẽ và ngày càng kiên cường hơn.

Hoa có từng nghĩ tới cha mẹ, bạn bè và cả những người quan tâm, ủng hộ mình? Không lẽ vì một người họ không thương yêu, không bỏ qua chuyện quá khứ mà  phải vô chùa nương nhờ Phật? Nợ đời trả chưa xong làm sao vô Chùa được?

Tôi biết sẽ rất khó khăn nhưng mong Hoa hãy dũng cảm vượt qua thử thách, đừng để bất cứ điều gì cản trở niền tin, hạnh phúc và cuộc sống của bạn, khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác nhất định sẽ mở ra vì vậy tôi hy vọng bạn hãy tĩnh tâm suy nghĩ và lấy lại cảm giác thăng bằng cho mình. 
 
                                                                                                                                                                                                       Người xa xứ

Chia sẻ