Nương nhờ cửa Phật vì trót yêu người đồng tính
Hoa đã ở đây gần hai tuần để suy nghĩ và ni cô cũng đã cố gắng khuyên ngăn nhiều lần khi cầm mái tóc dài của Hoa.
Rồi đến một hôm chị Nhung bảo chị mới lấy lương dạy gia sư nên muốn rủ Hoa đi chơi. Hai chị em quyết định đi công viên nước Hồ Tây rồi lúc về ghé vào ăn kem Tràng Tiền. Lần đầu tiên trong đời đi bơi nên Hoa thấy không được tự nhiên, trong khi đó chị Nhung đang chỉnh lại áo tắm cho Hoa và tấm tắc khen: "Chị chưa thấy ai da đẹp và mịn màng như em đâu".
Hia chị em đi chơi cả ngày về mệt nên về đến nhà Hoa không kịp thay quần áo đã ngủ luôn một mạch đến hơn mười giờ đêm mới tỉnh. Lúc dậy thấy chị Nhung vẫn còn ở đấy nên Hoa rủ chị ở lại ngủ cùng luôn vì du sao cũng là chị em gái với nhau.
Nhưng cũng chính cái tối này đã thay đổi cuộc đời Hoa. Chị Nhung nằm bên cạnh Hoa, vòng tay ôm lấy và trò chuyện mọi thứ trên đời. Tự nhiên, chị Nhung nói với Hoa: "Em đã bao giờ chơi trò đóng giả vợ chồng chưa? Em xinh gái cho em làm vợ nhé, như thế này này...".
Vừa nói vừa làm, chị Nhung ôm chặt lấy Hoa và hôn lấy hôn để. Tự nhiên, Hoa cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, nhưng không thể nào đẩy chị Nhung ra được vì chị ghì chặt cô xuống giường quá. Một cảm giác lạ lùng mà từ trước tới giờ Hoa chưa hề nghĩ tới. Đây là nụ hôn đầu đời của cô, không như những gì cô nghĩ là sẽ trao cho chàng trai mà mình yêu thương.
Lúc này, chị Nhung càng ghì chặt Hoa hơn. Không hiểu sao cô không hề chống cự, hay lên tiếng mà cứ nằm im cho chị tự do trên cơ thể mình. Một lúc sau thì chị Hoa nằm vật ra giường và nói với Hoa: "Em yên tâm, làm như thế không bị mất trinh đâu mà lo", rồi chị vật ra ngủ luôn.
Hoa vẫn im lặng và với tay mặc quần áo tử tế lại. Đêm đó, Hoa không thể nào ngủ được, cô ngồi khóc mà chẳng hiểu là mình khóc vì cái gì nữa. Kể ra chị Nhung cũng nói đúng, làm gì vậy có mất gì đâu chứ?
Sau lần đó, chị Nhung năng đến phòng Hoa chơi hơn. Và trò chơi vợ chồng vẫn diễn ra như lần trước. Ban đầu thì Hoa không thích mà cũng không phản đối chị.
Mãi sau này, nghe nhiều bạn bè, người quen nói chuyện thì Hoa mới biết chị Nhung bị đồng tính luyến ái. Hoa cũng không trách gì chị nữa, vì bây giờ Hoa đã biết được cảm giác nhớ thương phát điên, rồi cả những động tác "ân ái" của chị dành cho cô. Thậm chí nhớ chị quá cô còn gọi điện rủ chị đến nhà nữa.
Ba năm cấp ba trôi đi là ba năm Hoa với chị gắn bó cả về thể xác lẫn tâm hồn với nhau. Đến lúc chị Nhung ra trường vẫn cố gắng bám trụ ở tỉnh để được gần Hoa. Hoa nghĩ rằng mình đã thuộc về "thế giới thứ ba" như chị Nhung.
Cho đến khi Hoa đỗ đại học và lên thành phố học nên hai chị em tạm xa nhau. Ban đầu, chị Nhung còn chịu khó lên thăm Hoa, nhưung đi lại tốn kém mà chị làm cũng không được nhiều tiền nên cuộc gặp mặt thưa dần. Hoa cứ nghĩ rằng chắc cô sẽ nhớ chị lắm, nhưng chị cũng dần mờ nhạt trong ý nghĩ của cô.
Đám cưới và những ngày hạnh phúc bên chồng mới cưới diễn ra bình yên và vui vẻ. Cô nghĩ bụng chắc chị Nhung hiểu và thông cảm cho mình dù cô không thông báo cho chị biết hôn lễ của mình.
Thế mà, một hôm đang ở cơ quan nhận được điện của chồng về nhà có việc gấp, cô tất tả phóng xe về đến nơi thì chồng đùng đùng nổi giận vứt một tập ảnh vào mặt cô. Không hiểu chuyện gì, cô cầm tập ảnh lên và thấy hình ảnh trần truồng của cô và chị Nhung ôm nhau. Chồng cô vừa tức giận vừa nói như van xin cô: "Tôi có làm gì cô đâu mà cô biến tôi thành trò hề của cô? Xin cô hãy bước ra khỏi cuộc đời tôi."
Hoa không biết đi đâu về đâu lúc này. Theo phản xạ cô cứ đi cho đến lúc thấy mình trước cửa một ngôi chùa. Quỳ gối trước cửa Phật cùng với những lời khuyên của ni cô mà Hoa không biết phải làm sao đây?
T.L