Gia đình bị kẻ lạ hành hung suốt 3 năm, nam sinh lớp 10 gửi thư cầu cứu

Hương Thu ,
Chia sẻ

Một học sinh lớp 10 ở TP.HCM đã phải viết thư cầu cứu đến cơ quan chức năng khi suốt 3 năm nay gia đình em luôn sống trong ám ảnh bị hành hung. Bản thân em là nạn nhân, đã nhiều lần bị đối tượng lạ mặt uy hiếp.

Ngày 22/11, trên trang cá nhân của mình, học sinh Lý H. (lớp 10 một trường THPT tại Bình Thạnh, TP.HCM) đã đăng tải bức thư đến cơ quan chức năng kêu cứu vì gia đình mình bị kẻ lạ đe dọa, hành hung, ảnh hưởng đến tính mạng.

 Lời cầu cứu nhanh chóng nhận được gần 5.000 lượt chia sẻ chỉ sau một ngày.

“Suốt 3 năm nay, gia đình cháu phải sống trong lo sợ vì có một số người đàn ông lạ mặt đến hăm dọa, bắt ba mẹ phải trả tiền. Sau đó, họ bắt đầu theo dõi và liên tục dùng hung khí sắc nhọn như dao, búa, chày gỗ, dùi cui để đánh đập, đâm nhiều lần gây thương tích”, Lý H. viết.

con do

con do

Một đoạn trong bức thư "kêu cứu" của Lý H. và hình ảnh cậu gửi kèm về những thương tích của mẹ mình.

3 năm, 9 lần bị hành hung

Lý Hưng cho biết tính từ năm 2013 đến nay, gia đình đã nhiều lần bị đe dọa, hành hung, ít nhất 9 lần. “Gia đình em đã dọn nhà, mẹ em phải nghỉ việc để canh chừng, bản thân em mấy lần bị thanh niên lạ mặt, bịt khẩu trang đeo kính đen dùng dao đâm vào người. Em và cả nhà ai cũng nơm nớp lo sợ, không dám ra khỏi nhà”, H. bộc bạch.

Mới đây, mẹ của H. là chị Nguyễn Anh T. (sinh năm 1968, ngụ P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã bị đối tượng lạ dùng chày có gắn đinh đập vào đầu và mặt. Vụ việc xảy ra vào trưa 19/11 khi chị vừa chở con đến trường, lúc chạy về thì bị hai thanh niên bám theo rồi bất ngờ dùng chày đập túi bụi vào mặt, tai, đầu.

hanhhung2
H. cho biết, em sống trong tinh thần cảnh giác và lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.

“Đây là lần tôi bị kẻ lạ đánh nhiều, nặng nề nhất, phải vô bệnh viện cấp cứu. Đến giờ, vết thương vẫn còn rất đau đớn và tôi chỉ dám nhốt mình trong nhà, không dám ra ngoài”, chị Anh T. cho hay. Trước đó, chị T. nhẩm tính gia đình, họ hàng mình đã 8 lần bị hành hung với mức độ ngày càng nghiêm trọng cùng nhiều lời đe dọa trong suốt 3 năm qua.

Nguyên nhân được chị Thảo nhận định liên quan đến số nợ gia đình đang phải gánh. Theo lời chị T., do muốn đầu tư làm ăn nên năm 2012 chồng chị đã vay nóng ban đầu 300 triệu sau đó lên đến 717 triệu. Lãi suất là 15% rồi giảm còn 12%. Sau đó, số tiền nợ, lãi lên đến hơn 1 tỷ đồng. Gia đình đã phải bán đất để trả nhưng hiện tại vẫn còn nợ khoảng 300 triệu đồng.

hanhhung3
Chị Thảo chỉ vào vết thương ở tai, đầu, mặt sau khi bị hành hung ngày 19/11.

“Chồng tôi thấy khó có thể chi trả nên nhiều lần xin chủ nợ cho trả vốn dần. Họ đồng ý nhưng thay vì gặp trực tiếp để lấy tiền thì lại bảo chúng tôi chuyển khoản để trả hết nợ trong vòng 1 năm. Đến khi chồng tôi chuyển 200 triệu trước vào tài khoản thì họ lại trở mặt, nói chưa nhận đồng nào”, chị Thảo kể.

“Lúc ấy, tôi mới đề nghị gặp trực tiếp chủ nợ để đối chứng số tài khoản. Tuy nhiên người đó nhất định không gặp mặt, cứ bảo tôi chuyển khoản tiếp đi. Từ đó, tôi đã không trả nợ theo cách này nữa nên gia đình bắt đầu bị đe dọa, hành hung”, anh Lý L. (chồng chị T.) cho biết.

Ban đầu, đối tượng dùng vật nhọn đâm vào lưng H. rướm máu khi đang đi học vào cuối năm 2013. Tháng 4/2014, lúc  gia đình mới chuyển phòng trọ để tránh kẻ lạ mặt thì có hai thanh niên gọi cửa, cầm dao dí vào mặt chị T. “Mày phải trả nợ, không sẽ không yên với tao đâu”, hai thanh niên đe dọa. Những lần sau, cứ vài ngày họ lại đến dọa một lần.

Tháng 5/2014 khi H. đang đi học thì tiếp tục bị hai thanh niên bịt khẩu trang, đeo kính đen dùng gậy đập túi bụi. H. còn bị đối phương hai lần hành hung bằng dao Thái Lan và gậy vào lưng, khiến em phải cấp cứu bệnh việnVài tháng sau, người con gái út của chị T. cũng bị kẻ lạ đập vào gáy. 

hanhung4
Chị T. diễn tả lại những lần bị người lạ đánh.

Bản thân chị T. đã hai lần bị các đối tượng lạ đánh cho dập mũi, chấn thương tai, đầu… khi đang đi trên đường. Ngay cả ông nội H. cũng bị đích thân chủ nợ lao thẳng vào nhà, dùng búa đánh nhưng may mắn né được.

Chỉ mong được trả nợ để thoát khỏi nỗi ám ảnh

Suốt gần 3 năm qua, chị T. thống kê được 9 lần các thành viên trong nhà bị hành hung và nhiều lần đe dọa. Quá sợ sệt, chị đã làm đơn cầu cứu, tố cáo việc này và gửi lên công an phường 10 (Q.Gò Vấp), nơi chị sinh sống.

Từ khi xảy ra vụ việc, gia đình chị T. thường xuyên sống trong tâm lý hoảng loạn và nỗi ám ảnh, lo sợ bị hành hung bất cứ lúc nào. Gần 3 năm nay, chị T. đã nghỉ việc làm tóc để ở nhà trông con cái khỏi bị đe dọa. “Nhưng mình cứ ra đường là khả năng bị đánh, kể cả mẹ và con. Nên bây giờ tôi không dám ra khỏi nhà, cảm giác cứ như bị nhốt trong tù vậy”, chị lo lắng.

hanhhung5
Chị đã nhiều lần gửi đơn thư lên cơ quan công an.

Mong ước lớn nhất hiện tại của gia đình là được trả nợ một cách sòng phẳng với chủ nợ. Nếu tính cả số tiền 200 triệu đã chuyển khoản thì chúng tôi chỉ còn nợ 100 triệu. Tuy nhiên, ông này cứ chối là chưa nhận và vẫn bắt ép chuyển khoản.

“Nhưng nếu chuyển thì kiểu gì họ cũng chối chưa nhận nên gia đình chỉ mong gặp trực tiếp để giải quyết, xóa giấy nợ. Vậy mà chủ nợ cứ trốn tránh kiểu này, tôi không biết phải làm sao”, chị Thảo bộc bạch.

Chiều 23/11, công an quận Gò Vấp cho biết đã ghi nhận vụ việc của chị T. “Vụ việc này, công an P.10 đã tiếp nhận đơn từ của gia đình và đang thụ lý hồ sơ. Người chủ nợ cũng đã được triệu tập. Hiện tại, chúng tôi còn phải chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân để củng cố hồ sơ thì mới điều tra làm rõ”, đại diện công an quận Gò Vấp cho biết.

Chia sẻ