Gì mà phi công với máy bay, "chị đẹp" nếu ưng một "phi công hoàng tử" thì cũng cứ xông tới mà hôn... đợi ếch làm gì!

Hoàng Anh Tú,
Chia sẻ

Ở ngoài đời, bạn cóc phải hôn bất cứ một con ếch nào sất. Bạn hãy chỉ hôn một ai đó xứng đáng là hoàng tử trong lòng bạn cho dẫu nó nằm trong hình hài một con ếch hay kể cả khi con ếch đó kém tuổi bạn!

Ngày nọ, khi tôi mới hơn 20 chưa 30, tôi cũng từng trải qua một đoạn tình thực sự với một "bà chị". Bảo là tình thực sự là bởi trước đó, hồi chưa 18, tôi cũng từng không ít lần bị mê đắm bởi những "chị đẹp mua cơm cho tôi".

Gì mà phi công với máy bay, chị đẹp nếu ưng một phi công hoàng tử thì cũng cứ xông tới mà hôn... đợi ếch làm gì! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Phải đến khi 24-25 tuổi, tôi mới có một đoạn tình thực sự khi được một "chị đẹp" đáp lại. "Chị đẹp" không chỉ mua cơm mà "chị đẹp" còn nấu cơm cho tôi ăn. Thậm chí cứ ngỡ tưởng mang sổ Hộ Khẩu đi đăng ký kết hôn đến nơi rồi. "Chị đẹp" bỏ chồng rồi nhưng chưa có con. "Chị đẹp" chưa bao giờ cảm thấy vấn đề với việc chênh tuổi tác với tôi nhưng "chị đẹp" vẫn thường hay lúng túng mỗi khi đưa tôi đi gặp bạn bè của chị hay cùng tôi đi gặp bạn bè của tôi. Bởi đâu đó cái câu: "Phi công trẻ lái máy bay bà già" của miệng lưỡi người đời. Tôi có bị ám câu đó không? Tôi từng gân cổ lên đáp là không nhưng sau này, nhiều năm sau nhớ lại, tôi thấy mình có bị ám thị thật. Là bởi ngay cả khi đoạn tình ấy thăng hoa nhất thì tôi cũng dăm lần tự hào rằng mình là một phi công trẻ xuất sắc khi lái máy bay bà già với những bảng nút điều khiển khác thời, hiểu được thế hệ chị nghĩ gì. Khi lũ bạn xuýt xoa hỏi chuyện khác biệt thế hệ cho đến cả chuyện giường chiếu này nọ. Tôi từng nghĩ chắc chỉ có mình mới có thể điều khiển chiếc "máy bay bà già" này.

Tình yêu, tự lúc nào, bỗng chốc thành cuộc khảo nghiệm "cần phải làm gì khi bạn yêu một người lớn tuổi hơn bạn". Tôi không hỏi chị rằng chị có cảm giác ấy không nhưng tôi nghĩ rằng chị cũng phải đấu tranh tư tưởng nhiều lần. Nghĩ lại mới thấy, 2 năm yêu nhau, chúng tôi chưa khi nào dắt nhau về giới thiệu với cha mẹ hai bên. Vì cả hai cùng hiểu ngầm với nhau rằng đó là một cửa ải khó khăn khi mà cả hai đều chưa đủ sẵn sàng. Đoạn tình tan sau rất nhiều cãi vã, nghi kỵ, ghen tuông và cả gian dối (từ phía tôi).

Yêu một người chênh lệch tuổi tác với mình có khó không? Tôi nghĩ, khi bạn đặt ra câu hỏi đó có nghĩa là bạn chưa sẵn sàng với tình yêu ấy đâu. Nếu còn nghĩ "Phi công trẻ lái máy bay bà già" thì mối quan hệ ấy càng không phải là tình yêu nữa. Mà thậm chí, khi đó, nó sẽ trở thành mối quan hệ… tình dục nhiều hơn.

Gì mà phi công với máy bay, chị đẹp nếu ưng một phi công hoàng tử thì cũng cứ xông tới mà hôn... đợi ếch làm gì! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ai đó có thể cãi với tôi rằng: Khoảng cách thế hệ cũng là một rào cản đấy chứ? Nên hỏi yêu một người chênh lệch tuổi tác với mình có khó không là để tìm giải pháp vượt qua khoảng cách thế hệ mà thôi. Nếu thế thì chúng ta có hàng trăm hàng ngàn rào cản. Như thành thị/nông thôn, như nhà giàu/nhà nghèo, như công chức/lao động phổ thông, như con quan to/con phó thường dân, như con cả/con một… Tính rào cản thì vốn chẳng có cặp đôi nào xứng đôi vừa lứa.

Thế nên khi hỏi về chênh lệch tuổi tác là khi ta đã tự xếp mình vào "chiếu trên" hoặc tự nhận về mình "chiếu dưới". Mà tình yêu, tôi vẫn cho rằng, là sự cùng nhau. Làm sao để cùng nhau được khi người chiếu trên kẻ chiếu dưới? Làm sao có thể cùng nhau được khi chả có một phi công nào chỉ lái duy nhất một chiếc máy bay và một chiếc máy bay chỉ có duy nhất một phi công? Hoạ chăng là máy bay nhà mua và chủ nhân đi học lấy bằng phi công. Mà lúc đó ai còn phân biệt máy bay già hay phi công trẻ nữa?

Hay vì tôi luôn cho rằng yêu là không cần phải nghĩ? Nghĩ nhiều sẽ không thể yêu nổi nhau. Nếu có phải nghĩ thì là nghĩ về nhau, nghĩ về con đường xa phía trước mà cả hai sẽ cùng nhau đi. Nếu có phải nghĩ thì là nghĩ về việc làm sao để cả hai hạnh phúc, nghĩ về những năm tháng sẽ đẹp lên thế nào khi hai đứa nắm lấy tay nhau. Kể cả bạn là ai, bạn xuất thân thế nào, bạn có hoàn cảnh gì thì hạnh phúc không quan tâm đến điều đó đâu. Hạnh phúc chỉ quan tâm đến những ai cảm nhận được nó, trân trọng nó, sử dụng nó và tận hưởng nó. Tin tôi đi, chúng ta có quá nhiều cơ hội để được hạnh phúc chỉ là bạn đã nghi ngờ nó khiến nó trở nên trần trụi, bạn mơ đến một hạnh phúc khác lớn hơn, bạn cho rằng hạnh phúc nó phải là abc hay xyz nên kể cả khi nó là ayz hay cba thì bạn cũng bỏ qua nó.

Gì mà phi công với máy bay, chị đẹp nếu ưng một phi công hoàng tử thì cũng cứ xông tới mà hôn... đợi ếch làm gì! - Ảnh 3.

Tôi có nhiều người bạn, thậm chí là cả những single mom, đặc biệt là các single mom theo cách hiểu phụ nữ đã có con và qua một lần đò, đã từng hoặc đang yêu, cưới một người kém tuổi. Hầu hết họ đều chỉ nghĩ về bạn trai của họ, chồng của họ là bạn trai của họ, chồng của họ.

Tuổi tác kia vốn chỉ là số đếm năm tháng mà mỗi người đã trải qua. Nó không phải là đo đếm độ trưởng thành hay "tín dụng quan tâm", chỉ số làm chồng, làm bạn trai. Chẳng phải sao khi bạn cưới một ông chồng hơn bạn 4 tuổi, 8 tuổi hay 10 tuổi mà ông ta vẫn trẻ con, ham chơi và vô tâm đấy thôi? Đàn ông trưởng thành không nằm ở tuổi tác mà nằm ở cái cách mà họ cư xử với bạn thế nào. Đừng nhận mình là "máy bay bà già" ngay cả khi tôi biết, cay đắng thay, nhiều đàn ông thích tìm phụ nữ hơn tuổi có chồng chê, chồng chết, chồng bỏ để và chỉ để quan hệ tình dục an toàn, miễn phí. Đám đó chia sẻ nhau số điện thoại của các single mom vì cho rằng đó là các chị em "nắng hạn mong mưa". Đừng vì những điều đó mà mất lòng tin vào đàn ông, nếu như các bạn vẫn mong đợi một mái ấm. Bởi nói đùa thì "Đen thôi, Đỏ quên đi" còn nói thật thì chỉ có trong cổ tích một cô gái xinh đẹp mới phải hôn một con ếch để nó biến thành hoàng tử. Ở ngoài đời, bạn cóc phải hôn bất cứ một con ếch nào sất. Bạn hãy chỉ hôn một ai đó xứng đáng là hoàng tử trong lòng bạn cho dẫu nó nằm trong hình hài một con ếch hay kể cả khi con ếch đó kém tuổi bạn!

À, mà "chị đẹp" của tôi bây giờ cũng đã có gia đình mới vô cùng hạnh phúc bên một ông chồng bằng đúng tuổi tôi. Hồi ấy "chị đẹp" của tôi gặp tôi đen thôi chứ đỏ quên đi!

Chia sẻ