Gặp lại tình đầu sau 40 năm xa cách, chú rể U70 bay về Việt Nam làm đám cưới linh đình

Thủy Tiên,
Chia sẻ

Cách đây 40 năm, ông Tuấn sang Mỹ định cư và mất liên lạc với bà Nhàn. Ở tuổi xế chiều, định mệnh đã khiến hai ông bà gặp lại nhau thật tình cờ.

Mạng xã hội mới đây chia sẻ những hình ảnh trong đám cưới của chú rể 65 tuổi và cô dâu 62 tuổi ở TP.HCM nhận được hàng nghìn lượt like và chia sẻ trên các diễn đàn. Một fanpage của cư dân huyện Hóc Môn đăng tải kèm lời chúc phúc:

"Thật là vui mừng khi sau gần 4 thập kỷ, chú rể về Việt Nam vô tình gặp lại tình đầu của mình. Hôm nay chính là ngày vui của cô chú, đang làm tiệc tại Hóc Môn.

Chúc mừng cô chú trăm năm hạnh phúc! Mùa cưới năm nay lại thêm một đôi trọn vẹn".

Đám cưới của chú rể U70 gây "bão" mạng

Phía dưới bài đăng, dân mạng bày tỏ sự hào hứng trước lễ cưới của cô dâu, chú rể. Số đông ngưỡng mộ trước tình yêu ông bà dành cho nhau gần nửa thế kỷ, lòng hiếu thảo của con cháu trong gia đình cũng như gửi lời chúc sức khỏe tới ông bà.

"Chứng kiến hạnh phúc của ông bà chắc hẳn ai cũng thấy ấm áp vô cùng", T.K viết.

"Đi gần hết nửa cuộc đời, trải qua bao sóng gió, phong ba, chỉ mong tuổi già có người kề bên, vậy là đủ", M.L bình luận.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Phan Bảo (ngụ tại Hóc Môn) cho biết, chú rể U70 xuất hiện trong bức ảnh là ông Văn Tuấn (anh họ của anh Bảo).

"Ông Tuấn và bà Kim Nhàn tổ chức đám cưới ngày 14/1, buổi sáng làm lễ tại Bình Chánh, chiều ăn tiệc tại Hóc Môn. Cô dâu là tình đầu của chú rể. Hai bên gia đình cảm thấy rất vui khi hai ông bà đến với nhau. Các nghi lễ trong đám cưới đều theo phong tục Việt Nam, đầy đủ mâm quả", anh Bảo nói.

Gặp lại tình đầu sau 40 năm xa cách, chú rể U70 bay về Việt Nam làm đám cưới linh đình - Ảnh 4.

Gặp lại tình đầu sau 40 năm xa cách, chú rể U70 bay về Việt Nam làm đám cưới linh đình - Ảnh 5.

Đám cưới tổ chức long trọng, đầy đủ nghi thức

Gặp lại tình đầu sau 40 năm xa cách, chú rể U70 bay về Việt Nam làm đám cưới linh đình - Ảnh 6.

Anh Phan Bảo và chú rể U70

Cũng theo thông tin từ anh Bảo, bà Nhàn trước đây từng là tình đầu của ông Tuấn. 40 năm trước, ông qua Mỹ định cư, cả hai mất liên lạc từ đó tới nay. Nhờ những mối liên hệ cũ ở Việt Nam năm xưa, ông Tuấn bất ngờ tìm lại được bà Nhàn.

Hai người đến với nhau nhờ tâm hồn đồng điệu tuổi xế chiều. Hơn cả tình yêu, họ còn là những người bạn tâm giao vô cùng hợp ý. Ông Tuấn đã quyết định từ Mỹ bay về để ngỏ lời được yêu thương, chăm sóc bà. Tiệc cưới của ông bà chủ yếu gồm họ hàng, người thân trong gia đình tham dự.

Chia sẻ