Gặp gỡ "cô mèo" cưng sang chảnh, tình yêu đích thực của Karl Lagerfeld, được thừa kế khối tài sản bạc tỷ

Diệp Lục,
Chia sẻ

Choupette không khác gì một quý cô sang chảnh, được cưng chiều và chăm sóc hết mực, hưởng thụ mọi vinh hoa phú quý.

Biểu tượng thời trang thế giới Karl Lagerfeld qua đời ở tuổi 85 đã khiến cả giới thời trang bàng hoàng, tiếc thương. Và một trong những người bạn đồng hành quan trọng nhất của nhà thiết kế lừng lẫy này không thể không nhắc đến cô mèo Choupette.

Cô mèo cưng này từng được Karl Lagerfeld gọi là tình yêu đích thực của đời mình và là đối tượng ông sẽ kết hôn nếu như pháp luật cho phép. Choupette là một cô mèo trắng thuộc giống Birman (Mèo thần Miến Điện). 

Choupette có hơn 131.000 người theo dõi trên Instagram. Ban đầu, đây là con mèo của một người bạn Lagerfeld, tuy nhiên nó rất thân thiết với nhà thiết kế thời trang, cuối cùng ông đã xin phép được bầu bạn với Choupette.

Gặp gỡ cô mèo cưng sang chảnh,  tình yêu đích thực của Karl Lagerfeld, được thừa kế khối tài sản bạc tỷ  - Ảnh 1.

Karl Lagerfeld và tình yêu đích thực của cuộc đời ông.

Gặp gỡ cô mèo cưng sang chảnh,  tình yêu đích thực của Karl Lagerfeld, được thừa kế khối tài sản bạc tỷ  - Ảnh 2.

Choupette luôn đồng hành bên ông chủ của mình ở mọi lúc mọi nơi.

Theo Daily Mail, Choupette có thể trở thành chú mèo giàu nhất hành tinh khi được thừa kế một phần khối tài sản trị giá 150 triệu bảng của chủ nhân mình.

Trong một cuộc phỏng vấn vào năm ngoái, khi được hỏi liệu Choupette có phải là người thừa kế tài sản của mình không, ông Karl Lagerfeld đã trả lời ngắn gọn: "Vâng! Nó là một trong số những người sẽ thừa kế tài sản của tôi. Đừng lo lắng, ai cũng có phần cả".

Choupette nổi tiếng là cô mèo có cuộc sống xa hoa, vương giả và tự mình thu về được hơn 2,5 triệu bảng từ tiền quảng cáo, chụp hình cho tạp chí. Choupette được ông chủ của mình chăm sóc và nâng niu nhưng một người bạn đời thực sự.

Ông Karl Lagerfeld sắm hẳn phòng ngủ riêng, đồng thời thuê 2 người giúp việc chăm sóc 24/24 giờ cho nàng mèo cưng của mình. Ngoài ra, Lagerfeld còn sắm cho Choupette một chiếc Ipad để "nàng" tiện sử dụng.

Gặp gỡ cô mèo cưng sang chảnh,  tình yêu đích thực của Karl Lagerfeld, được thừa kế khối tài sản bạc tỷ  - Ảnh 3.

Cô mèo có phòng ngủ riêng và Ipad riêng.

Gặp gỡ cô mèo cưng sang chảnh,  tình yêu đích thực của Karl Lagerfeld, được thừa kế khối tài sản bạc tỷ  - Ảnh 4.

Choupette được ăn những món ăn hảo hạng.

Gặp gỡ cô mèo cưng sang chảnh,  tình yêu đích thực của Karl Lagerfeld, được thừa kế khối tài sản bạc tỷ  - Ảnh 5.

Cô mèo được đi nhiều nơi trên thế giới.

Choupette luôn theo chân ông chủ đến các sự kiện bằng máy bay riêng. Khi bước xuống máy bay, Choupette được đặt trong một chiếc túi Louis Vuitton mà Karl Lagerfeld đặt làm riêng.

Ngoài ra, Choupette còn có bộ sưu tập dây chuyền kim cương của riêng mình, một đầu bếp và một thợ làm tóc riêng. Các món ăn yêu thích của Choupette được chuẩn bị từ những nhà hàng cao cấp nhất tại Paris. 

Một bữa ăn thịnh soạn của Choupette bao gồm cua hoàng đế, cá hồi hun khói và trứng cá muối. Không giống như những con mèo bình thường, Choupette ăn ở bàn, như một con người và cô nàng thường xuyên dùng bữa chung với chủ nhân.

"Ngay cả khi Choupette ngủ, "nàng" cũng không muốn nằm một mình. Choupette giống như một người phụ nữ sang trọng thích được nuông chiều", Lagerfeld chia sẻ về mèo cưng của mình.

Gặp gỡ cô mèo cưng sang chảnh,  tình yêu đích thực của Karl Lagerfeld, được thừa kế khối tài sản bạc tỷ  - Ảnh 6.

Choupette được đặt trong một chiếc túi Louis Vuitton đặc biệt.

Gặp gỡ cô mèo cưng sang chảnh,  tình yêu đích thực của Karl Lagerfeld, được thừa kế khối tài sản bạc tỷ  - Ảnh 7.

Choupette sở hữu đôi mắt xanh tuyệt đẹp.

Cô mèo 8 tuổi này được chăm sóc một cách rất kỹ lưỡng, được hưởng những dịch vụ làm đẹp xa xỉ nhất. Choupette thích đi bộ quanh sàn catwalk, thích đến trung tâm mua sắm hơn là đi dạo công viên.

Cô mèo sở hữu đôi mắt xanh tuyệt đẹp này đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận, cho ra đời các mẫu thiết kế cao cấp của Lagerfeld. Ngay cả tổng biên tập của tạp chí Vogue, Anna Wintour, cũng bị cô mèo này cuốn hút. Bà từng nói rằng nếu có kiếp sau bà muốn tái sinh thành Choupette.

Hiện tại, vẫn chưa rõ ai sẽ chăm sóc Choupette sau sự ra đi đầy bất ngờ của Lagerfeld ở tuổi 85.

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ