Gặp gỡ cô gái lai "Hạnh phúc" gây náo loạn X-Factor Việt

Logan Han,
Chia sẻ

Sevinch - thí sinh được GK Hồ Quỳnh Hương gọi là "ca sĩ Hạnh phúc" đã khiến khán giả "phát sốt" vì sự đáng yêu và hồn nhiên của mình.

Trong vòng Hội ngộ X-Factor vừa qua, cảm xúc của bạn thế nào khi được cả 4 vị giám khảo đồng ý cho vào vòng trong?

Thật sự hôm đó khi thi Sevinch đã phải trải qua rất nhiều chuyện về tinh thần và sức khỏe. Một tuần trước khi đi thi bà nội mất nên ba của Sevinch đã phải về Azerbaijan khẩn cấp. Thật sự lúc đó tinh thần của Sevinch bị suy sụp và không còn tâm trí để nghĩ đến việc thi X-Factor nữa. Sevinch thậm chí đã muốn từ bỏ, nhưng lại nhận được sự động viên từ một người bạn, nên Sevinch đã cố hết sức mình để có phần thi hoàn thiện nhất.

Hôm thi sức khỏe của Sevinch lại không được tốt, tuy nhiên khi lên sân khấu mình đã cố hết sức tươi cười, nói chuyện bình thường. Mọi thứ diễn ra trên sân khấu hoàn toàn do phản xạ, Sevinch cũng không nhớ mình đã làm những gì hay nói gì khi đứng trước các vị giám khảo, có lẽ do quá mệt.

Sevinch thấy thì phần thi của mình không được tốt cho lắm. Khi có được bốn sự đồng ý từ ban giám khảo, Sevinch không thể diễn đạt cảm xúc lúc đó. Sevinch không ngờ là mình sẽ nhận được nhiều tình cảm đến thế. Cuối cùng, có lẽ đó là cảm giác hạnh phúc khi thấy nụ cười của mọi người khi xem Sevinch hát, và những tràng pháo tay nồng nhiệt từ mọi người, điều đó khiến cho Sevinch cảm thấy tên của mình rất có ý nghĩa.

Gặp gỡ cô gái lai

Tại sao bạn lại đến với X-Factor?

Các bạn nhìn ngoại hình của Sevinch chắc sẽ nghĩ Sevinch là người nước ngoài nhưng thật sự Sevinch cũng không phải là nước ngoài lắm đâu. Sevnich vẫn mang dòng máu Việt trong mình. Sevinch đã xem tất cả các phiên bản X-Factor nước ngoài và đã luôn mong đợi một ngày chương trình cũng sẽ đến Việt Nam, nhưng khi chương trình có mặt tại Việt Nam thì Sevinch lại không dám đi thi. Qua lời "dụ khị" của bạn bè, Sevinch đã đánh liều thử sức mình, không ngờ mình lại có thể tiến xa như thế này, cứ nghĩ là sẽ rớt từ... vòng gửi xe. (Cười)

Khán giả xem truyền hình cũng lo lắng cho bạn không biết khả năng hát tiếng Việt của bạn ra sao?

Ồ vâng! Không những khán giả và ban giám khảo cũng khá lo về chuyện này và ngay cả Sevinch cũng rất lo. Mẹ Sevinch là người Hà Nội nên dạy Sevinch rất kỹ, mẹ luôn dặn rằng: "Học ăn, học nói, học gói, học mở". Và theo Sevinch thì việc gì cũng cần phải học và chăm chút cho nó. Thế nên Sevinch cũng đang cố gắng học từng ngày để có thể hoàn thiện khả năng tiếng Việt của mình tốt hơn.

Phần thi của Sevinch tại X-Factor Việt

Sevinch thể hiện ca khúc "Em tôi" trên sân khấu X-Factor Việt Nam

Bạn có sợ bị nhàm chán khi hát tiếng mẹ đẻ trong suốt cuộc thi?

Với Sevinch đây chỉ là một bước khởi đầu và còn một con đường dài phía trước để mình bước đi thế nên cứ để cho mọi chuyện đến với mình một cách tự nhiên nhất. Cuộc thi còn dài nên nếu có thể đi sâu vào vòng trong thì Sevinch sẽ cố gắng biến hóa nhiều hơn.

Ai là người cổ vũ động viên bạn nhiều nhất?

Người cổ vũ Sevinch nhiều nhất chính là em gái của Sevinch và một người bạn rất thân. Họ đã luôn bên cạnh động viên khi Sevinch bị bấn loạn và tin vào Sevinch còn nhiều hơn Sevinch tin vào bản thân mình nữa.

Gặp gỡ cô gái lai

Trước khi đến với X-Factor bạn đã thử sức mình ở một cuộc thi nào khác?

Hiện tại, Sevinch đang theo học tại trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM, khoa Nga – Anh. Và đã là một sinh viên có máu mê ca hát thì chắc chắn Sevinch cũng chỉ tham gia ở mức độ trường lớp. X-Factor là cuộc thi lớn đầu tiên mà Sevinch tham gia.

Cuộc sống của bạn có gì thay đổi sau khi tập 4 được phát sóng?

Khi đến với cuộc thi, Sevinch luôn nghi ngờ vào khả năng của mình và cảm thấy bị áp lực. Sevinch đã và đang tiếp tục phấn đấu để hoàn thiện bản thân cũng như trở nên tốt đẹp hơn để gia đình có thể tin tưởng vào sự lựa chọn của Sevinch. Sau khi phát sóng tập bốn của Nhân tố bí ẩn, ra đường nhiều người nhận ra, xin chụp ảnh, hỏi chuyện nên phải trang điểm mỗi khi ra khỏi nhà mà Sevinch là người rất ghét trang điểm.

Bạn có thể chia sẻ kế hoạch tác chiến cho vòng sau?

Cái này thì khán giả phải chờ đợi thôi ạ! Sevinch hy vọng rằng mình có thể mang lại những bất ngờ cho khán giả, các vị giám khảo cũng như chính bản thân mình.

Khán giả thích bạn vì sự hồn nhiên, nhưng cũng có ý kiến cho rằng bạn đang "diễn"?

Sevinch biết là sẽ có những ý kiến trái chiều như thế, nhưng Sevinch cũng không quan tâm lắm, vì Sevinch sống đúng theo những gì Sevinch có. Tin hay không thì tùy vào mỗi người.

Nếu gọi là "diễn" thì hơi quá, khi giao lưu thì Sevinch chỉ muốn khán giả cảm thấy vui vẻ. Sẽ thật mỉa mai nếu như họ cảm thấy hối tiếc khi đã đánh mất thời gian quý báu của mình để xem một ai đó mà không thể mang lại niềm vui hay thỏa mãn mong muốn được thưởng thức của họ.

Ca sỹ, nghệ sỹ hay MC ai mà chẳng phải diễn ạ, đó là nghề mà. Khi hát hay đóng phim thì phải "diễn" được, truyền đạt được cảm xúc của nhân vật hay câu chuyện trong một bài hát hoặc phim đến người nghe, người xem. Thà họ luôn nhìn thấy trong Sevinch một cô gái hạnh phúc còn hơn là để họ gọi mình là "dở hơi" hay nghĩ mình yếu đuối. 

Gặp gỡ cô gái lai

Gặp gỡ cô gái lai

Trong gia đình bạn có ai theo nghề ca hát hay làm nghệ thuật?

Sevinch là em họ của diễn viên - người mẫu Nguyễn Minh Anh.

Khả năng hát của bạn là hoàn toàn bẩm sinh?

Sevinch biết hát từ khi đi chưa vững, âm nhạc đã luôn kề bên kể cả lúc mình chưa ý thức được điều đó. Rồi rất nhiều chuyện xảy ra với mình trong quá trình trưởng thành. Sinh ra ở Nga, phải sống một vài năm ở Nga rồi vài năm ở Việt Nam, chuyển động không ngừng, đối diện với nền văn hóa khác nhau, bị chi phối ngôn ngữ, tôn giáo, trình độ giáo dục thì quá khác biệt...v..v..

Sevinch đã phải tự đối diện với mọi chuyện khi cha mẹ quá bận rộn với công việc, từng phải sống xa cha mẹ một khoảng thời gian dài. Nhưng âm nhạc đã luôn ở bên và là tia sáng duy nhất trong đời. Khi được 9 tuổi Sevinch đã khẳng định mình muốn gắn bó với nghệ thuật, nhưng lại không được ba mẹ ủng hộ.

Sevinch đã tìm đến âm nhạc một lần nữa khi Sevinch 19 tuổi - thời điểm không hoàn hảo để bắt đầu lại từ đầu. Lúc này giọng hát của Sevinch đã trở nên khiêm tốn vô cùng, cảm nhạc cũng tệ đi rất nhiều. Nhưng thời gian gần đây thì đã có những tia hy vọng và Sevinch cảm thấy rất vui vì điều đó.

Cuối cùng thì "Hạnh phúc" sẽ luôn đấu tranh vì hạnh phúc của nó. Sevinch mong rằng tất cả các bạn trẻ cũng sẽ làm điều mang lại hạnh phúc cho bản thân mình, "Có công mài sắt, có ngày nên kim" mà.
Chia sẻ