"Gạo nếp gạo tẻ" gây xót xa với cảnh quay con rể nói như tát nước vào mặt bố vợ: "Bố chọn rác hay là chọn con người?"

HNguyen,
Chia sẻ

Công ngoại tình là sai, nhưng lý lẽ của anh lại có phần đúng, đó là điều gây xót xa nhất cho người làm cha như ông Vương.

Tập 40 Gạo Nếp Gạo Tẻ vừa mới phát sóng đã làm người xem ngỡ ngàng, thậm chí có phần thương cảm khi chứng kiến tình tiết ông Vương vác gậy đi tìm Công (Hoàng Anh) khi biết chuyện anh ngoại tình.

Gạo nếp gạo tẻ gây xót xa với cảnh quay con rể nói như tát nước vào mặt bố vợ: Bố chọn rác hay là chọn con người? - Ảnh 1.

Sau khi biết được sự thật con rể bội bạc với con gái mình, ông Vương gọi Công ra để nói chuyện. Lần đầu tiên, khán giả được chứng kiến hình ảnh ông Vương hiền lành, từ tốn bỗng chốc trở nên hung dữ và mất kiểm soát. Ông Vương vừa cầm gậy chĩa thẳng vào Công vừa quát mắng: "Tao sẽ giết chết mày. Nếu mày còn là con người thì lập tức về với vợ con mày đi". Dù rất lo sợ nhưng Công thà chấp nhận để ông Vương đánh chửi còn hơn quay trở về với Hương.

Gạo nếp gạo tẻ tập 40: Ông Vương lặng người trước nguyên nhân Công chia tay Hương

Gạo nếp gạo tẻ gây xót xa với cảnh quay con rể nói như tát nước vào mặt bố vợ: Bố chọn rác hay là chọn con người? - Ảnh 3.

Gạo nếp gạo tẻ gây xót xa với cảnh quay con rể nói như tát nước vào mặt bố vợ: Bố chọn rác hay là chọn con người? - Ảnh 4.

Công tuyên bố: "Tôi không về, có chết tôi cũng không về". Công buông lời trách móc tất cả là do Hương quá ích kỷ, do bà Mai phân biệt đối xử con rể. Lúc trước do anh nghèo nên bà Mai luôn xem anh là rác rưởi, lúc anh có tiền thì anh mới được công nhận là con người. "Nếu là hai người, 2 người chọn rác hay chọn con người?" - lời nói thẳng mặt của Công như xát muối vào lòng ông Vương. 

Mặc dù Công ngoại tình là sai, nhưng tình cảnh ngày hôm nay cũng có lỗi lớn của bà Mai. Công đưa ra lý lẽ như vậy, ông Vương chỉ biết lặng im và không thể thốt ra câu nói nào nữa.

Chia sẻ