Gần Tết rồi còn làm mất xe của khách, bác bảo vệ già bật khóc xúc động khi được nhiều người giúp đỡ trả nợ

Mộc Lan ,
Chia sẻ

Câu chuyện đang được chia sẻ trên mạng xã hội và khiến nhiều người vô cùng cảm động.

Câu chuyện được chia sẻ trong một hội nhóm đã khiến nhiều người vô cùng xúc động. Theo đó, bác bảo vệ có tên là Đinh Hoàng Lập, 69 tuổi quê An Giang đã làm mất chiếc xe của khách khi đang trong ca trực. Sau khi phát hiện, số tiền cuối cùng mà bác phải đền là 13 triệu đồng.

Lương của bác không hề cao, lại phải tự chi trả sinh hoạt phí hàng ngày nên đây là số tiền vượt quá khả năng bác có thể trả được.

Gần Tết rồi còn làm mất xe của khách, bác bảo vệ già bật khóc xúc động khi được nhiều người giúp đỡ trả nợ - Ảnh 1.

Bác bảo vệ già không may gặp phải sự cố khi năm cũ đã gần hết.

Theo group này cho biết thì bác Lập có hoàn cảnh khá khó khăn. Nhà có 5 người con, rất nghèo và lại không có đất nên vì không muốn trở thành gánh nặng của con, bác Lập đã lên thành phố Bình Dương để làm bảo vệ. Hiện tại, bác đang ở trọ cùng vợ làm lao công.

Gần Tết rồi còn làm mất xe của khách, bác bảo vệ già bật khóc xúc động khi được nhiều người giúp đỡ trả nợ - Ảnh 2.

Khả năng kinh tế của bác rất khó để trả nợ.

Hoàn cảnh của bác Lập đã chạm đến trái tim của nhiều người và họ đã đến giúp đỡ. Nhiều cá nhân và mạnh thường quân đã đến tận nơi trao cho bác những phần quà tình nghĩa với hi vọng bác có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trong đó, anh chủ quán nơi bác làm bảo vệ ca tối cũng đã hỗ trợ bác phần nào.

Gần Tết rồi còn làm mất xe của khách, bác bảo vệ già bật khóc xúc động khi được nhiều người giúp đỡ trả nợ - Ảnh 3.

Nhiều người đã tình nguyện đến giúp bác.

Gần Tết rồi còn làm mất xe của khách, bác bảo vệ già bật khóc xúc động khi được nhiều người giúp đỡ trả nợ - Ảnh 4.

Họ cho bác mỗi người một ít với hi vọng có thể giúp bác nhanh trả được nợ.

Câu chuyện lấy nước mắt người đọc đã được chia sẻ mạnh mẽ và lan truyền tinh thần tương thân tương ái giữa người với người.

Nguồn: Bình Dương 24h

Chia sẻ